My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Lo lung...

Lo lung... magnify
^^ Lơ lửng... Ở trạng thái này gọi là gì ta... Không biết nữa...Thôi cứ gọi là thế vậy, cho nó lạ

Năm nay 24, chính xác còn mấy tháng mấy ngày mấy giờ mấy giây nữa mới tròn 24 tuổi he he... Dạo này viết blog chẳng biết viết gì, giống như một người họa sĩ đứng trước một tấm phông tranh vẽ mà không tìm được ý tưởng để vẽ...

Trống rỗng... Mất phương hướng... Tự hỏi cái mình cần là gì? Mình muốn cái gì? Và mình đã đạt được cái mình cần, mình muốn chưa? Câu trả lời là ... Chẳng có gì cả. Thế đấy nên mới gọi là lơ lửng...

T7 con miu nhà mình về với tổ tiên sau bao nhiêu cay đắng nó chịu đựng... Có lẽ cố sức quá nên ra đi không được bình yên, và thấy hổ thẹn vì không ở bên cạnh cô nhóc những lúc cô nhóc đau đớn... Còn quá nhò, chắc chỉ chừng hơn 4 tháng tuổi... Sửng sốt, không nói nên câu mà nghe xót xa... Chủ nhật, chị mình mang xuống con miu mới, rên suốt đêm... Có lẽ con mèo lạc mẹ nên cứ khóc lóc thảm thiết... Giọng kêu nghe kinh khủng, nghe mà thấy đau đớn thay cho nó... Không biết có thể trụ được bao ngày nữa... Con miu mới này chẳng bằng một góc của cô bé đã mất... Nhớ nó quá...

Cơ quan dọn qua số 93 Cao Thắng... Nhỏ hơn, chật hơn và tối hơn... Công việc vẫn thế, vẫn đi, vẫn về và gặp sự cố với cái nơi quỷ quái đó, chẳng muốn nhắc tới... Làm thì sai mà chẳng bao giờ nhận lỗi của mình... Hay thiệt...Cái gì cũng nguyên tắc.

Nghe đâu kỳ này đi TS là ở Phan Tây Hồ, đường Thống Nhất, Gò Vấp. Cái số của mình năm nào cũng đi Gò Vấp, nhà ở quận 8 thì đi GV, nhà ở GV thì đi quận 4.... Chẳng hiểu... Thế mới gọi lơ lửng...

Hôm qua họp nhóm mừng SN Thuyên, bạn bè lâu ngày không gặp, vui có, buồn có, bắt đầu có, đổ vỡ có... Rồi đi đâu, về đâu... Cũng không ai biết được... Thôi thì cũng lơ lửng vậy, tới đâu thì tới...

Mai đi học anh văn lớp mới... Thế là xong cái vèo 4 tháng.. Tuần học đầu tiên là sẽ nghỉ thứ 7 he he... Giờ học tiếp 4 tháng, có khả quan không ta hay vẫn thế??? Lơ lửng nữa rồi