My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Linh tinh lang tang...

Linh tinh lang tang... magnify
Hôm nay thứ 3, 02/06/2009...

4h30... tít tít... tin nhắn đến "Dậy, dậy đi làm"

4h35 phút, tèn ten... chuông báo thức reo.

4h45 phút, tít tít... lần nữa... và lần này "Dậy, có dậy không thì bảo?"...

He he phải áp dụng chiến thuật nhắc nhở bằng tin nhắn mới đủ sức lôi một trâu lười như mình ngồi dậy lúc 4h45 phút sáng.

Đánh răng, nấu nước... tắm rửa, thay đồ, ra khỏi nhà lúc 5h30... Tới cơ quan lúc 5h45... Chạy lên phòng lấy cuốn báo và xuất hiện dưới ghế đá lúc 5h50... Và ngồi đợi xe... trường... Đúng 6h yên vị và tới Công viên phần mềm Quang Trung lúc 6h45... Wow, kỳ tích. Lần đầu tiên đi làm sớm đến thế...

Bây giờ thì đuối toàn tập, như con cá ngủ, lượn lờ, dật dờ, bơ phờ...

Càng ngày càng thấy như mất hết sức lực... Hôm qua có mỗi môn Hệ thống PCCC mà bao nhiêu sự cố, từ vụ nhầm lẫn hình thức thi đến vụ phòng ốc, chuyển từ lý thuyết sang thực hành. Chuyển phòng được là mừng, ai dè bác nhầm lẫn, cho nhầm phòng SV học, thế là lại đổi phòng hu hu... Rồi tới vụ đề thi không sử dụng tài liệu hay không sử dụng tài liệu... Giải quyết mớ đó xong, chẳng còn tâm trí mà đi học... Vài bữa thế nào cũng dính vào vụ báo cáo của P. DT, làm việc thế đấy...

Nhìn mớ tác phẩm nhận về, chẳng có cái nào xong hết, Job Well Done 15 (phân nửa), JWD 20 (nhận về, chưa giải quyết), Painter of the Wind - Người họa gió 10 (chưa đụng chữ nào)... Bây giờ gom thêm 2 tập JWD 13 va 18 sắp tới là bi nhiêu không biết... Mới gia nhập cái nhà IPH mà đã bị nợ sub ngập đầu, không biết khi nào trả hết nữa... Không khéo mình lại bỏ của chạy lấy người mất...

Y!360 đóng cửa, chuyển sang 360plus, do hồi trước đã lỡ chuyển rồi nên bây giờ tất cả những comment trên blog biến mất hết... Cái trang plus nhìn chung vẫn còn nhiều cái dỡ quá, nó phức tạp quá, cái gì cũng code code code... Mất comment, mất danh sách friendlist...Đau lòng, đau lòng quá đi... Hu hu...

Tình hình bây giờ là không xác định được, đi đâu về đâu... Mà hôm nay hình như mình rảnh quá, ngồi đây viết nhảm... Mà đang rảnh thiệt, có việc nhưng ko làm, quởn quá...