My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Da Lat 2009

Da Lat 2009 magnify

Đi từ cuối tháng 3 mà đến giờ mới có thời gian up hình lên... Cái nì tranh thủ thời gian lên QT đây mà hì hì...

Trước hết ghé thăm Thiền viện Bát Nhã ở Bảo Lộc, Lâm Đồng... Có thể xem đây là một ngôi trường dành cho những nhà sư. Họ được học tất cả, thời gian biểu y chang một trường học và có quy định bằng cấp theo độ tuổi đàng hoàng chứ không phải ai muốn tới tu hành đều được đâu nha. Nơi đây thanh tịnh, cái gì cũng phải giữ yên lặng... Khi nghe tiếng chuông, tất cả dừng lại để nghe tâm hồn mình tĩnh lặng... Mỗi bước chân đi là mỗi bước cảm nhận, nói như sư thầy ở thiền viện đã nói, giống như là hôn vào đất vậy...

Mình up lên cả đống hình... Không hiểu sao... Nó lại bị rớt nên chỉ được 1 vài tấm ở đây àh..

Photobucket

Đây là gian phòng chính để cho các phật tử đến giờ học đạo... Xa xa là lớp học cho các nhà sư

Photobucket

Còn đây là khách sạn Đỗ Quyên, nơi tụi mình ở ^^

Photobucket

Thăm vườn rau ĐL ^^

Photobucket

Rau xanh nhìn phát thèm luôn hic...

Photobucket

Photobucket

Rau ở đây phân theo luống và theo loại, hôm bữa bác chủ vườn nói sao nhỉ, lâu quá nên quên mất tiêu rồi hu hu...

Photobucket

Người đẹp bên luống rau...

Photobucket

Cà chua nì...

Photobucket

Photobucket

Hai cô nương đi qua cầu khà khà ^^ Nhí nhảnh dữ hen

Photobucket

Trái dâu tây nè, lần đầu tiên tui mới thấy đó, nhỏ xíu àh... Dễ thương ghê đó...

Photobucket

Cà chua nữa, cây này chắc lai quá, lớp cà pi, lớp cà đỏ thường, nhìn phát thèm luôn hí hí

Photobucket

Tới vườn hoa Atiso, tiếp đến là bông Cát Tường...

Photobucket

Photobucket

Và tiếp đến là cúc vàng và "Em xinh, em đứng chỗ nào cũng xinh"

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bây giờ chính thức bước vào vườn bông nà. Bông này thì hok có biết tên, giống sao nhái thì phải...

Photobucket

Hoa Đồng tiền nè, tấm này mình ưng ý nhất... Tác phẩm đầu tay hic hic...

Photobucket

Photobucket

Bông hồng. Đi giấc 10h hơn nên nắng muốn chết, chụp hình gì nổi, hoa cũng bị chói nắng, uổng gì đâu, bao nhiêu hoa đẹp...

Photobucket

Mình khoái nhất tấm này của bạn Oanh ý, lúc đó bạn ý đang nhìn máy anh Tuấn, mình lia máy quá, nhìn xinh ghê, mà tự nhiên nữa ^^

Photobucket

Tiếp đến, buổi chiều đi XQ Sử quán...

Photobucket Photobucket

Nơi đây đúng thiệt là nghiêng về đời sống tâm linh, nghe kể chuyện mà cảm thấy hơi rợn rợn.. Chỗ này hok có cho chụp hình... Mà hôm đó đúng vào dịp lễ rước chỉ nên cũng chộp được vài tấm ^^

Photobucket

Photobucket

Một vài bức tranh thêu ^^... Bức này cũng hơn 1 tr ý.

Photobucket

Photobucket

Nhà trưng bày tranh bán (lúc này thì cho take photo rồi)

Photobucket

Sau đó đến giao lưu cồng chiêng ở Thung lũng Trăm năm ^^

Photobucket

Photobucket

Uống rượu cần, nhảy múa... Chị Đào cũng tham gia nè... Cái khúc mấy ông nhảy múa, cười nghiêng ngả, cười lăn cười bò luôn...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sau đó, về khách sạn... Sáng hôm sau lên xe về, giờ mới phát hiện trước cửa có cành phượng tím ^^

Photobucket

Điểm tham quan cuối cùng là Thiền viện Trúc Lâm, có bông hoa này lạ quá, hok biết bông gì...

Photobucket

Toàn cảnh thiền viện chụp từ trên cao...

Photobucket

Và đây, một góc bầu trời Đà Lạt...

Photobucket

Thế là xong. Kỳ này đi, chụp cảnh thì nhiều, còn người thì hok có bi nhiêu hic hic... Mà dám chụp nhiều, cháy máy lắm àh ha ha...