My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

8/3 ^^

8/3 ^^ magnify
He he... Năm nay 8/3 làm chuyện ngược đời, đi mua quà tặng cho một nam nhân trong nhóm QT... Số là như vầy, 9/3 là sinh nhật của bé Bink nhà ta... Mà không còn dịp để làm, trễ ngày thì không hay, thà sớm hơn vậy mà có ý nghĩa... Quởn cái, cha Hiển, bày ra tiệc xong lặn mất tăm... Đến tối thứ 7, chả mới trả lời là không đi được nhưng sẽ cố gắng sắp xếp, còn ông Bình thì khỏi nói, nói là không tới được. Kế hoạch bày ra ngày 8/3, mình với nhỏ Thuyên đi chợ, rồi rửa rau, vừa rửa vừa tức điên... Sao ngày 8/3 mà phụ nữ mình phải làm cực khổ vậy nè trời... Đến gần 12h thì Diễm, Vương, Hiển và Tuyên qua tới... Và đúng 12h thì bé Bình xuất hiện... Mấy cha này, cũng hay thiệt, bày trò nữa... Tới cái màn nấu đồ ăn, Hiển vừa trút nước dừa ra ca để làm bò nhúng dấm thì bạn Tuyên nhà mình bê nguyên ca nước vô đổ... nhà tắm... OH my God, thế là phải đi mua nước dừa lại... Cười nghiêng ngả, cười muốn mếu luôn...

Ăn xong, tới tiết mục dọn dẹp... Hiển, Bình tự chia nhau... Bé Bình cứ theo mếu máo nhờ mình lau nhà.. Dĩ nhiên là không, sau một hồi thương thảo không thành, bé Bình nhà mình phải "ngậm đắng nuốt cay" đi lau nhà và bé Hiển rửa chén ha ha...

Mỹ nhân rửa chén đêê.............(cười tươi quá ha, cố gắng phát huy)
http://i286.photobucket.com/albums/ll98/exodiav/Yoyo/YoY0-CiCi-LoLo/Yoyo229.gif

Photobucket
Người đẹp lau nhà


Photobucket
Tổng cộng là 3 lần lau... Lau đi

Photobucket
Lau lại... Có bước chân bước qua, thế là lại lau lại... Mà tướng đẹp he, lau nhiều lên hình rất là ok hí hí...

Photobucket

Tới màn bắt bánh kem... Tới 2 cái bánh đó nhen... Một cái cho Bình, một cái cho nhóm "Ngũ cô nương" ^^


Photobucket

Cầu nguyện gì thế nhỉ he he..


Photobucket
Photobucket

Bi giờ là tiết mục tặng bông, mỗi cô nương được tặng 1 bông, cũng lấy làm an ủi he he... Cảm ơn các bạn nhiều lắm hí hí...


Photobucket

Cha Bình mắc dịch, chỗ người ta tặng bông, cứ đi qua phá hoài...



Photobucket

He, sao tặng bông tui, nhìn tui dữ vậy cha, ngại quá àh ^^


Photobucket

Đây là ai??? Người yêu của Bình, mới tìm đươc đó ^^
http://i286.photobucket.com/albums/ll98/exodiav/Yoyo/YoY0-CiCi-LoLo/Yoyo170.gif

Photobucket

Bây giờ tới tiết mục tặng quà.. Thử áo, oh... Chết em nè, đưa tiền đây mau ha ha... Muốn an toàn mặc áo mới dự lễ tốt nghiệp thì mau đưa tiền đây


Photobucket

Bác Bình sướng nha, một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo thun... 8/3 được nhậnq uà của phái nữ... Ông là người sướng nhất đó hi hi...
http://i286.photobucket.com/albums/ll98/exodiav/Yoyo/YoY0-CiCi-LoLo/Yoyo98.gif

Photobucket
Tiệc tàn, về nhà lúc gần 5h, chui lên nằm ngủ được chút thì phải dậy, go tiếp tăng 2, KFC và Trung Nguyên thẳng tiến với 4 cô nương Thanh, Trâm, Vy và Linh.. Có lẽ do hồi chiều ăn tôm và bò nên vẫn còn lình bình... Nhìn chung, 8/3 năm nay cũng không đến nỗi nào, cũng vui và quan trọng có hoa hí hí... Kết thúc lúc 9h15pm, về tới nhà là đuối toàn tập và chỉ muốn ngủ...


Hôm nay đi làm, cũng đuối toàn tập... Sáng vô là chạy, chạy riết không kịp thở... Không biết sắp tới ra sao nữa... Thôi kệ, tới đâu thì tới... Giờ buồn ngủ rồi... Đi ngủ thôi hì hì...
http://i286.photobucket.com/albums/ll98/exodiav/Yoyo/YoY0-CiCi-LoLo/Yoyo37.gif