Entry for December 12, 2008
Friday, December 12, 2008 4:16:00 PM
Lại cuối tuần rồi còn gì... Nhanh quá... Mai là thứ 7, chủ nhật này làm lễ trao bằng tốt nghiệp... Vậy là một thế hệ nữa lại rời khỏi ngôi trường này...
Tâm trạng dạo này không tốt, có chút cảm giác gì đó gọi là chán chường. Có lẽ mình thất vọng, thất vọng về điều gì đó... Đôi lúc có lẽ mình đã xây dựng một hình mẫu quá lý tưởng để rồi bây giờ khi hình mẫu đó tiếp xúc trực tiếp với mình, mình bị dội và mình bị shock... Cấp cao, đã từng là một người thầy gương mẫu, dạy giao tiếp nhưng bây giờ cái cách xử sự đối với nhân viên như vậy, mình hoàn toàn bất ngờ, hình tượng đó bị sụp đổ chỉ trong phút chốc... Có lẽ mình giống nhỏ Thanh, có lẽ vì vậy, nhỏ T ra đi... Còn mình, mình chẳng biết cái mình cần bây giờ là cái gì... Nó hỗn loạn lắm... Chỉ còn một thứ duy nhất là sự mệt mỏi...
Chiều nay ngồi mày mò cái sơ đồ cho lễ trao bằng tốt nghiệp... Mày mò một hồi gần 7h... Relax bằng cách chơi game rồi chịu hok nổi cũng phải đi về., để đó sáng mai vào làm tiếp. Chạy xe trên đường mà 2 mắt muốn nhắm lại... Bất giác lại mong có một bờ vai của ai đó để có thể dựa vào đó mà quên đi hết mọi thứ... Không biết cái này phải nói là như thế nào, dựa vào một ai đó thì rất là dễ nhưng để bản thân mình cảm thấy thoải khi dựa vào người đó thì không dễ dàng chút nào...
Tối nay cặp vợ chồng về nhà rồi... Mình vẫn like nhất là tối thứ 6, lúc đó chỉ có một mình, có thể mải mê suy nghĩ bất cứ gì, sự tĩnh lặng... Ngày nào cũng vậy, không chuyện này, cũng chuyện kia, sáng sớm, nửa đêm... Hình như có ai đó quên mất sự hiện diện của một người thứ 3 là mình?.. Mệt mỏi... Bất giác rùng mình khi nghĩ đến chuyện sau này sẽ phải chung sống với một ai đó cả đời... Người ta hay lấy yêu nhau rất lâu, đến lúc tiến đến hôn nhân, đám cưới xong, chung sống với nhau thì mới thấy không hợp??? Vậy ngần ấy năm quen nhau là gì???
Hôm nay đặt ra nhiều câu hỏi thì phải... Ngớ ngẩn quá đúng không... Chẳng cò câu hỏi nào mình có thể trả lời được... Cẩm Ly ra đĩa mới... Nghe một hồi là mình muốn ngủ rồi... Giọng chị Tư hát chung với Hoài Linh bài Nợ duyên nghe lạ quá... Mình thích Vân Quang Long hơn... Đi ngủ thôi.. Đuối quá... Đến khi nào mình mới thoát khỏi tình trạng này đây...
Tâm trạng dạo này không tốt, có chút cảm giác gì đó gọi là chán chường. Có lẽ mình thất vọng, thất vọng về điều gì đó... Đôi lúc có lẽ mình đã xây dựng một hình mẫu quá lý tưởng để rồi bây giờ khi hình mẫu đó tiếp xúc trực tiếp với mình, mình bị dội và mình bị shock... Cấp cao, đã từng là một người thầy gương mẫu, dạy giao tiếp nhưng bây giờ cái cách xử sự đối với nhân viên như vậy, mình hoàn toàn bất ngờ, hình tượng đó bị sụp đổ chỉ trong phút chốc... Có lẽ mình giống nhỏ Thanh, có lẽ vì vậy, nhỏ T ra đi... Còn mình, mình chẳng biết cái mình cần bây giờ là cái gì... Nó hỗn loạn lắm... Chỉ còn một thứ duy nhất là sự mệt mỏi...
Chiều nay ngồi mày mò cái sơ đồ cho lễ trao bằng tốt nghiệp... Mày mò một hồi gần 7h... Relax bằng cách chơi game rồi chịu hok nổi cũng phải đi về., để đó sáng mai vào làm tiếp. Chạy xe trên đường mà 2 mắt muốn nhắm lại... Bất giác lại mong có một bờ vai của ai đó để có thể dựa vào đó mà quên đi hết mọi thứ... Không biết cái này phải nói là như thế nào, dựa vào một ai đó thì rất là dễ nhưng để bản thân mình cảm thấy thoải khi dựa vào người đó thì không dễ dàng chút nào...
Tối nay cặp vợ chồng về nhà rồi... Mình vẫn like nhất là tối thứ 6, lúc đó chỉ có một mình, có thể mải mê suy nghĩ bất cứ gì, sự tĩnh lặng... Ngày nào cũng vậy, không chuyện này, cũng chuyện kia, sáng sớm, nửa đêm... Hình như có ai đó quên mất sự hiện diện của một người thứ 3 là mình?.. Mệt mỏi... Bất giác rùng mình khi nghĩ đến chuyện sau này sẽ phải chung sống với một ai đó cả đời... Người ta hay lấy yêu nhau rất lâu, đến lúc tiến đến hôn nhân, đám cưới xong, chung sống với nhau thì mới thấy không hợp??? Vậy ngần ấy năm quen nhau là gì???
Hôm nay đặt ra nhiều câu hỏi thì phải... Ngớ ngẩn quá đúng không... Chẳng cò câu hỏi nào mình có thể trả lời được... Cẩm Ly ra đĩa mới... Nghe một hồi là mình muốn ngủ rồi... Giọng chị Tư hát chung với Hoài Linh bài Nợ duyên nghe lạ quá... Mình thích Vân Quang Long hơn... Đi ngủ thôi.. Đuối quá... Đến khi nào mình mới thoát khỏi tình trạng này đây...


