My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Dai Nam Lac canh ^^

Dai Nam Lac canh ^^ magnify

PHe he... Đầu tuần bận bịu quá nên giờ mới có thời gian sắp xếp để post hình đi chơi Đại Nam kỳ rồi hô hô...

Toe toe... Sáng chủ nhật, quần qua, quần lại cũng tới 9h mới khởi hành, có tổng cộng 10 mạng trên 5 chiếc xe, dzậy cũng dzui, nhí nhố đủ điều... Chuyến đi Đại Nam kỳ này nhìn thấy khác lắm, xây dựng quy mô hơn nhưng nhìn chung cũng chưa hoàn tất, vẫn còn một vài nơi chưa xong như Vườn tuyết và biển... Với lại, đi lên đó nắng quá nên chỉ chụp được có vài tấm hình... Đã vậy, cha nội Tuân chụp hình còn nhiều hơn mấy nhân vật nữ, coi chịu nổi hok... Bữa sau phục thù mới được... He he

Cổng vào Đại Nam nè...

Photobucket

Tứ đại mỹ nhân ke ke

Photobucket

Đi qua cây cầu này sẽ vào tới chánh điện (đền thờ Đại Nam ý)... Mắm Thúy nhìn xì tin ghê...

Photobucket

Tới tiết mục ăn chơi he he...

Photobucket

Tới tiết mục tặng quà cho sếp Hiển (sinh nhật sếp là thứ 2, tặng trước).. Cảnh thử áo (còn tính lột đồ trước mệnh phụ phu nhân nhưng đã được can ngăn kịp thời)

Photobucket

Ý dza, bài bạc gì trong thời gian chờ đợi...

Photobucket

Chụp cảnh trước khi vào đền thờ...

Photobucket

Sếp Hiển khấn nguyện thành tâm quá

Photobucket

Vào đền thờ, trong đền thờ có nơi thờ mấy họ, tui nhớ được có họ tui (Huỳnh - Trần - Lê - Nguyễn) hí hí... Đây là hoa văn ngay cửa vào đền thờ...

Photobucket

Tranh thủ chụp vài tấm...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

1, 2, 3 cười nào ^^...

Photobucket

Tiếp đó là lên xe buýt tham quan vườn thú...

Photobucket

Ở chỗ vườn thú có một hàng dài gồm 12 con giáp, tui khoái con trâu nhất... Đây là 6 con trâu...

Photobucket

Còn đây là 2 con chuột...

Photobucket

Và đây, một chú chó gặm xương...

Photobucket

Tới đây thì ai cũng mệt nên chỉ có tui, Linh, Diễm và Tuân vào trong mục kích vườn thú... Con nào cũng đẹp, mà vườn thú ở đây nó tạo cho mình cảm giác gần với thiên nhiên và dĩ nhiên gần với thú nữa...

Photobucket

Đây là linh dương sừng thẳng... Loại này đẹp... Chộp tấm này cũng đẹp...

Photobucket

Hai ba khung ảnh nào, chú ý 2 nhân vật linh dương trong ảnh nghen ^^

Photobucket

Tiếp đến là hồ cá ^^

Photobucket

Tê giác hú hú, nhìn hiền hòa và nhu mì quá...

Te giac

Còn đây là gấu đen, con nào nhìn cũng dể thương hết...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bạch hổ nè...

Photobucket

Hi, bach ho ^^

Photobucket

Và cuối cùng là voi...

Photobucket

Cổng vào khu hà mã toe toe...

Photobucket

Và đây là cảnh chụp trước cổng vườn thú...

Photobucket

Sau đó lên xe dzìa... khu chánh điện... Trời đất bao la, ta với ta...

Photobucket

Tiếp đó là đi dzìa thiệt, quang cảnh cafe Gió và nước...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Phì phì, tường thuật tới đây là hết... Còn rất rất nhiều tấm đẹp nhưng hok thể đưa lên hết... Bữa nào bà con đi thử đi he, tui bảo đảm tới đó sẽ có nhiều cái hay nữa... Chẳng biết nhóm tui đến khi nào mới có dịp như vầy, mỗi lần hô đi xa là y như rằng, mami không cho, xa quá, nắng quá... hic hic.. Đùa tí thôi, mỗi nhà mỗi cảnh, biết làm sao bi giờ...

Mà tui công nhận một điều, chuyến đi này tui vừa vui, vừa mệt, đến giờ tui vẫn còn ê ẩm