Giang Dien 091108
Thursday, November 27, 2008 2:59:00 PM
Dạo này cảm thấy buồn buồn sao đó... Muốn viết gì mà cảm thấy trống rỗng... Thôi up hình Giang Điền lên chơi vậy... Nhân dịp 20/10 đó nghen, vì vậy chuyến đi này, nữ là chủ yếu đó ^^
Điểm dừng chân thứ nhất là vườn lan (ngoài cổng đi vào chút xíu)...
Xui cho mình là mặc áo xanh (sơ ý, sơ ý) vì vậy áo lồng cảnh, hok có nổi bật tí nào..
Dàn lan nè, đẹp ghê he... Có nhà rộng, chắc cũng trồng 1 giàn thế này mới được..
Chỗ này đẹp, nên ai cũng chụp một tấm... Mắm L điệu ghê, còn vẽ trái tim (đúng người đang có tình yêu có khác )
Sếp mình, có lẽ nụ cười này không còn được thấy nhiều nữa...
Chị Duyên - GV Bộ môn TKTT ke ke...
Cây này lạ quá, chịu nắng chụp luôn
Đây là lan vũ nữ, chú ý cây lan nhen, đừng nhìn người cầm lan
Toàn cảnh tọa đàm "Vai trò của người phụ nữ trong gia đình"
Người ngồi thứ 2, bên phải sang, mặc áo trắng, chính là nhà văn Lý Lan, người dịch tác phẩm Harry Potter nổi tiếng đó ^^
He, xong phần tọa đàm, đi vòng vòng chụp hình trước khi đi ăn trưa... Có ngọn đèn, đứa nào cũng chụp hết... Mà nhìn hình cũng không đến nỗi tệ he...

Chơi một hồi trời mưa, thế là chạy như vịt, sau đó, lên xe lửa tới thác Chàng và nàng, may trên đường đi ko mưa, nhưng bù lại, mây đen vần vũ... Chụp cảnh mấy ngọn cỏ nì...
Tới thác thì trời mưa, lao vào trú mưa... Lúc mưa còn chưa tạnh, ham hố đi chụp hình...
Cảnh này nhìn đẹp ha, con đường đó, chú ý con đường...
Tiếp theo là cảnh ở thác... Nhìn sau lưng tui nhé, ko phải mình tui ham hố mà cả đoàn, trời mưa mà play love football...
Tấm này, nhìn bà Vân Anh với mắm Linh tếu thiệt, tư thế có một không hai...
Cảnh chỗ cây cầu nè..
Và đây là thác chính...
Phù, hết rồi.. Hậu quả của kỳ đi này, của những tấm ảnh này là về bệnh đến giờ chưa hết hic... Mà công nhận, mình chụp hình quá trời, hơi bị nhiều... Mắm Tuân bảo mình là chụp hình nhiều quá mất duyên hết, thôi kệ, mất hết rồi, còn gì đâu nữa mà có... Đời người có bao lâu mà hững hờ... Cảnh đẹp quá ^^
Điểm dừng chân thứ nhất là vườn lan (ngoài cổng đi vào chút xíu)...
Xui cho mình là mặc áo xanh (sơ ý, sơ ý) vì vậy áo lồng cảnh, hok có nổi bật tí nào..
Dàn lan nè, đẹp ghê he... Có nhà rộng, chắc cũng trồng 1 giàn thế này mới được..
Chỗ này đẹp, nên ai cũng chụp một tấm... Mắm L điệu ghê, còn vẽ trái tim (đúng người đang có tình yêu có khác )
Sếp mình, có lẽ nụ cười này không còn được thấy nhiều nữa...
Chị Duyên - GV Bộ môn TKTT ke ke...
Cây này lạ quá, chịu nắng chụp luôn
Đây là lan vũ nữ, chú ý cây lan nhen, đừng nhìn người cầm lan
Toàn cảnh tọa đàm "Vai trò của người phụ nữ trong gia đình"
Người ngồi thứ 2, bên phải sang, mặc áo trắng, chính là nhà văn Lý Lan, người dịch tác phẩm Harry Potter nổi tiếng đó ^^
He, xong phần tọa đàm, đi vòng vòng chụp hình trước khi đi ăn trưa... Có ngọn đèn, đứa nào cũng chụp hết... Mà nhìn hình cũng không đến nỗi tệ he...

Chơi một hồi trời mưa, thế là chạy như vịt, sau đó, lên xe lửa tới thác Chàng và nàng, may trên đường đi ko mưa, nhưng bù lại, mây đen vần vũ... Chụp cảnh mấy ngọn cỏ nì...
Tới thác thì trời mưa, lao vào trú mưa... Lúc mưa còn chưa tạnh, ham hố đi chụp hình...
Cảnh này nhìn đẹp ha, con đường đó, chú ý con đường...
Tiếp theo là cảnh ở thác... Nhìn sau lưng tui nhé, ko phải mình tui ham hố mà cả đoàn, trời mưa mà play love football...
Tấm này, nhìn bà Vân Anh với mắm Linh tếu thiệt, tư thế có một không hai...
Cảnh chỗ cây cầu nè..
Và đây là thác chính...
Phù, hết rồi.. Hậu quả của kỳ đi này, của những tấm ảnh này là về bệnh đến giờ chưa hết hic... Mà công nhận, mình chụp hình quá trời, hơi bị nhiều... Mắm Tuân bảo mình là chụp hình nhiều quá mất duyên hết, thôi kệ, mất hết rồi, còn gì đâu nữa mà có... Đời người có bao lâu mà hững hờ... Cảnh đẹp quá ^^



