My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Da Lat 2008 ^^

Da Lat 2008 ^^ magnify
Trở về từ chuyến đi Đà Lạt hồi tuần rồi, bây giờ vẫn còn ê ẩm... Công nhận, sau chuyến đi này, mình học được nhiều điều. Tư duy cũng đổi khác đi. Khí hậu trên đó trong lành, chạy xe máy một vòng quanh thành phố, tự nhiên thấy sảng khoái hẳn. Lạnh thì có lạnh nhưng cái cảm giác được tận hưởng không khí trong lành ở Đà Lạt làm cho con người ta thấy khác. Tụi mình có người dẫn đường là Mi, bạn Thuyên, người đã từng rong ruổi khắp nẻo đường ĐL sau những lần lên đây nên thời gian thoải mái hơn, không bị hối thúc, khi nào mệt thì về... hì hì...

Và dĩ nhiên không thể nào không làm slide show hình rùi hí hí..

Bắt đầu nào... Khởi hành từ lúc 22h15, lên đến ĐL là 5h sáng, tụi mình đến nghĩ ở nhà trọ Phương Nam hotel ở số 9 Phan Bội Châu... Nghỉ đến 7h, cả đám đi ăn sáng, sau đó quyết định đi Thung lũng Vàng chơi hè hè... Đây là chỗ nhà nghỉ hí hí...

Photobucket

Đường đi Thung lũng Vàng, các trung tâm thành phố khoảng 17-18km ^^

Photobucket

Chụp được cây hồng nè... Đây là lần đầu tiên mình thấy cây hồng, mà ở ĐL đang mùa hồng hay sao ấy, trái quá trời luôn..

Photobucket

Dã quỳ và mimosa (loài hoa đầu tiên mới thấy, nghe tên đã từ lâu rồi)

Photobucket

Đây là cảnh chụp trước cửa nhà máy xử lý nước. Đây có thể coi là tấm đẹp nhất trong ngày, mắm L chụp mình, chẹp chẹp, rất là ưng ý áh ^^

Photobucket

Coi mắm L điệu nè, tấm này, chụp ở góc độ nghiêng nên nhìn lạ he hì hì...

Photobucket

Chị 2 mình nè, lâu lắm rồi mới chộp được tấm chị cười tươi thế này, nhìn như trẻ thơ nhỉ, mà còn trẻ hơn mình nữa hic... Buồn ghê, buồn ghê...

Photobucket

Còn đây là gì? Là hoa kim châm, nhìn lạ he ^^

Photobucket

Bên dòng nước

Photobucket

Lăn, lê, bò, trườn, kiểu nào cũng có khà khà...

Photobucket

Mỏm đá này, nhìn cũng ăn khách he hì hì...

Photobucket

Uhm... tấm này 2 chị em nhìn xinh he, bầu trời trên đầu và khung cảnh phía sau, khỏi chê hì hì...

Photobucket

Nhà hàng Thung lũng Vàng, có một cục đá, không, mỏm đá mà cả đám xúm nhau đứng lên, mắc cười thiệt, sợ té thấy mồ... Từ trái sang, Thuyên, Linh, mình và Mai (cũng học chung QT2) ^^

Photobucket

Tấm này, mắm L nhìn giống giang hồ ghê, kính râm ẹc ẹc...

Photobucket

Trời Đà Lạt buổi tối nè, mặt mình hồng, tay chân lạnh run hic...

Photobucket

Sáng hôm sau, cả nhóm đi thung lũng tình yêu... Hôm nay chị mình dzìa sớm nên những tấm hình hôm nay hok có chị mình hic...Trên đỉnh cao nè...

Photobucket

Chỗ ngọn lửa này thì ai cũng đẹp hết hờ hờ...

Photobucket

Cười toe toét nào, hai ba...say "cheese"...

Photobucket

Con đường dưới thung lũng, nay làm lại rồi nên thấy đẹp quá, nhìn cũng lạ nữa...

Photobucket

Điểm dừng chân cuối cùng là quán càfe Rainy khá đẹp, yên tĩnh... Quán có 3 phong cách, một góc là nhạc trẻ, dành cho những đôi tình nhân, góc thứ 2, dành cho những ai thích nhạc trẻ, nơi này khá tĩnh lặng... và góc cuối cùng dành cho những ai yêu thích nhạc nước ngoài, chủ yếu là country và jazz... Một vài hình ảnh của quán nì... (tới đây lúc gần 12h trưa, đuối toàn tập nên ko chụp hình nổi, giao cho mắm L chụp)...

Photobucket


Photobucket

Phù, slide show đến đây là chấm dứt, mệt thiệt... Còn nhiều tấm đẹp, để hôm sau nếu có, sẽ gửi thêm cho mọi người chiêm ngưỡng... Thật ra là do máy hết pin chứ ko ở TLV còn một mớ hình nữa hì hì... Khà khà...

Từ chuyến đi này, có nhiều chuyện hay lắm à nghen ^^... Biết được vài địa danh ở ĐL, sau này lên đó, có thể biết được vài chỗ bán quán ngon, rẻ, sẽ cảm thấy ko còn xa lạ nữa... Quê hương mình đẹp quá... Vẫn còn nhiều nơi để khám phá, từ từ rùi sẽ đi hết...

Dừng ở đây thui, bb bà con... Tks vì đã theo dõi đến tận giờ phút cuối... Cảm tạ, cảm tạ...