Entry for October 10, 2008
Friday, October 10, 2008 10:52:00 AM
Heeeeeeeeeeeeeeeeeee...........
Cái nấy? Khà khà, linh cảm của mình nhiều khi cũng chính xác thiệt hì hì... Biết ngay mà, số phận... đúng là số phận... Làm ở đây cũng được 1 năm rồi he... Bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn... Từ lúc mình là 1 đứa hiền lành đến bây giờ, mình dữ hơn trước, ai cũng giật mình... nhưng suy nghĩ vẫn còn cái gì đó là vô tư lắm...
Có lẽ mình sắp đổi chỗ làm thiệt... Nhìn chung, mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn mình tưởng tượng. Thấy cũng lạ, hồi chiều còn khóc nữa chứ... Ngớ ngẩn thiệt... Bây giờ thì mình bình thản rồi.... Tới đâu hay tới đó... Dù gì, như vậy sẽ tốt cho mình, đây sẽ là bước chuyển của mình...
Nhà nối mạng internet rùi ^^. Vì vậy, giờ này vẫn còn tung tăng trên mạng... Vợ chồng mới cưới gây nhau hoài, bây giờ thì đeo headphone vào để nghe, tranh thủ tải mấy cái chương trình cần thiết... Xài trọn gói, phải tận dụng tối đa...
Mai sẽ có bàn vi tính mới... Dạo này, ngồi cái ghế cây này "ông mê" dễ sợ đi...
Mà sao muỗi hôm nay nhiều quá, cắn hoài, đau ghê hic...
Mai ở nhà, sẽ làm cho ra cái đề tài... Cho xong hết những phần cần thiết.. Sau đó, chiều dọn đồ về nhà, chủ nhật này đám cưới Ms. Trang.... Người cuối cùng đã từng ở ngôi nhà này lên xe bông, giờ chỉ còn mình mình thôi đó... Í khoan, còn chị Đào, chị lớn mình lên xe bông thì mới tính tới mình.. Còn lâu gớm he he...
Tự nhiên buồn ngủ ghê, chắc nên đi ngủ... Chúc mọi người ngủ ngon... Mai dậy tính tiếp...


