Entry for October 06, 2008
Monday, October 6, 2008 11:45:00 AM
Cho những gì còn sót lại của ngày hôm qua...Cho những gì của ngày hôm nay...![]()
Tâm trạng mình, dạo này càng lúc càng bất ổn... Bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc thấy mình sao sao đó... Có lẽ mình khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi... Dù gì, cảm ơn tất cả vì đã an ủi mình rất nhiều ^^ ![]()
Thứ 7, lạch cạch.. túm lại là hơn 3h sáng mới đi ngủ... mò mò điện thoại, lên mạng vào trang mobifone, thấy cái vụ ghi chú, đăng ký... thế là 7h sáng, vừa tỉnh giấc, vừa mò lại cái máy vi tính làm tiếp thì nhận được tn "Làm đề tài đi kìa" của một số không nằm trong danh bạ, tủm tỉm cười, không biết số ai, nhìn lại, hóa ra là số mình... Cái trò này cũng hay chứ nhỉ he he...Tự mình hẹn giờ, gửi tin nhắn cho chính mình để không quên một việc gì đó...![]()
Sáng chủ nhật, 9h hơn, chạy qua nhà mắm Hoàng rồi 2 đứa đi ăn... Chạy qua nhà giảng viên gửi bài rồi ngủ ở nhà một giấc tới chiều, rủ thêm mắm Mi đi tung tăng chụp hình ở công viên Gia Định... Có dịp nhìn lại mình, tự nhiên cảm thấy thái độ của mình vừa qua nhiều khi trầm trọng hóa. Trải qua sự việc này, nhìn nhận cũng khác, học được nhiều điều... Bên cạnh mình còn rất rất nhiều người tốt, bên cạnh mình... Mình hạnh phúc quá còn gì... Có lẽ nên thay đổi, tâm trạng quá, nhiều khi không tốt... Dù gì, muốn đi xa là thật hu hu...![]()
Sáng nay lên trường gặp giảng viên. Rốt cuộc, cũng đã được thông qua, không sửa gì nhiều, ngoài 2 trang đầu tiên... Ôi nỗ lực phi thường, dĩ nhiên có sự giúp đỡ của những người bạn yêu dấu ^^... Bây giờ đến công đoạn đi đóng dấu xác nhận thôi...![]()
Hôm nay, mình thay đổi... Ra đường với 1 tâm trạng khác... Suy nghĩ nhiều cái... Có 3 nhỏ bạn thân, một đứa thì đang có thể nói là tạm ổn trong tình cảm, chuyện này làm mình day dứt hoài, quyết định cho qua bởi chuyện tình cảm thì mình muôn đời cũng không xen vào được... Mà có lẽ đối với mình, cái cách biểu lộ tình cảm như ai đó thì không accept được... Ai chẳng biết hai người yêu nhau nhưng thực tế thế giới này vẫn còn rất nhiều người, lộ liễu như vậy có lẽ là một điều không nên, mình thấy nhột khi đọc những dòng đó, có lẽ mình khó chịu quá chăng... Một đứa thì vừa chấm dứt, ủ dột không cùng, mà mình cũng chưa có dịp để ngồi lại tâm sự... Một đứa thì tình cảm bây giờ chông chênh, bắt đầu không ổn, kết thúc thì không nỡ mặc dù chuyện đó chắc chắn sẽ bị phản đối... Ôi, mỗi người một cảnh, thấy mình, có vậy mình ên, vậy mà tốt... Vậy mà cảm thấy hình như vẫn chưa làm được gì để giúp đỡ những người mình yêu mến... ![]()
Bây giờ thì sao ta, mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, thay đổi đi nào...Thực sự, mình như vậy, ko ai cảm thấy vui, mà người ta ko cảm thấy vui, mình cũng ko vui nổi... Chọn cách nào đó cho phù hợp, cho tất cả mọi người đều vui thì mình sẽ thấy thanh thản, hạnh phúc hơn ^^.. Có lẽ mình sẽ thay đổi...![]()


