....
Monday, September 29, 2008 11:41:00 AM
Rốt cuộc...
Cũng có cái ngày này...
Mọi thứ tự nhiên rỗng tuếch... Chẳng hiểu nỗi... Bất an, sợ hãi... Mình không biết cảm giác như thế này là gì... Mình có linh cảm chẳng lành về con người đó... Sau sự việc đó, con người ta thay đổi một cách chóng mặt... Mình cảm thấy sợ, sợ cho một người... Hình như sự việc ngày càng trầm trọng hóa... Có thể đây chỉ là linh cảm từ một phía là mình...
Hy vọng đó chỉ là mơ mộng hão... Nếu như linh cảm đó là thật thì thật sự, mình làm sao có thể đứng yên nhìn sự việc đó diễn ra theo ý của một ai đó mà không ngăn chặn sao? Giờ mình phải làm sao? Làm sao để sự việc đó không tồi tệ đây...
Mà tại sao mình lại cứ hay lo lắng về cái chuyện này. Chuyện vốn không liên quan đến mình mà... Không hiểu nổi... Tự nhiên thấy lạnh toát cả người... Mình còn nhiều thứ để lo, mình sẽ gạt qua vậy... Có thể đó chỉ là mình suy nghĩ tùm lum thôi... Cầu trời, đó ko phải là sự thật.... Chứ không, mình sẽ là người đầu tiên làm cho tất cả nổi loạn đó...
Xã hội này, ngày càng lúc càng kinh khủng... Người đối xử với người vậy đó... Giả tạo đến mức trắng trợn như thế sao? Không biết, không biết ko muốn nghe, ko muốn thấy gì nữa...
Ôi, mình đang bị gì vậy trời... Khùng quá... Đề tài lo chưa xong mà mình như thế này... Come back thôi... Mục tiêu trước mắt, đề tài, đề tài, chắc khùng rùi hu hu...
"Bất kể cạnh bạn xảy ra chuyện gì, cuộc sống này vẫn ngày một trôi đi" --- Chí lý của ngày hôm nay... Buồn phiền, lo âu, rồi cũng vậy, chẳng thay đổi được gì... Vậy thì sống như thế nào đây? Đặt nhẹ tất cả, đúng hok??????


