My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for September 20, 2008

Entry for September 20, 2008 magnify

Tự nhiên muốn nổi điên...

Bực đủ thứ... Thêm cái con bé SV, nghĩ tới chuyện của nó là mình thấy bực... TTTN rồi mà cái chuyện như vậy ko xử lý được... Giờ làm việc là buổi sáng, buổi chiều xuất hiện, đòi lấy tờ giấy, muốn đập vô mặt nó ghê... Để xử lý tình huống do nó gây ra, mình phải cố gắng dằn lòng lắm, bây giờ làm cho một tăng, ko biết có một câu xin lỗi, chỉ có vậy thứ 2 em mới lấy hả chị, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình ko àh... Sao mình bực bội quá...

Nhà cửa thì tùm lum... Như thế đó... Riết rồi mình thấy mình giống một đứa vô gia cư... Ngày nào về nhà cũng mệt mỏi... Thân mình còn lo chưa xong, cứ nheo nheo, phải cho nó ăn cơm, ko nó cứ nheo nheo hoài, nhức đầu... Đề tài thì bỏ xó đó, ko biết nên làm như thế nào...

Điên, muốn điên lắm... Sống như thế này được bao lâu? Rốt cuộc mình đang muốn cái gì đây trời...