My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for September 16, 2008

Entry for September 16, 2008 magnify

Mưa, mưa hoài...

Tối qua còn thêm màn cúp điện... Đang coi chương trình "Người dẫn chương trình truyền hình" cái tối thui... Lọ mọ, ko biết cái đt để đâu... Bấm nút đt bàn đi kiếm... Rồi lọ mọ kiếm đèn cầy và hột quẹt... Tất cả một màu tối đen... Gom đồ đi ngủ...

Mưa rả rích, tiếng mưa ầm ĩ... Giật mình... Một mình sợ thiệt... Trời mưa này, cúp điện này thì thật sự không ổn... Nhiều lúc, cảm thấy hơi ớn... Nằm hoài, không dám ngủ, chỉ khi tiếng mưa bớt đi thì lúc đó mới ngủ được... Mơ mơ, nghe khò khè, giật mình nhìn lên, con mắm mèo... Mày ngủ thì ngủ đi, kiếm ngay trên đầu tao mà nằm chi... Hoảng hồn, đánh cho một phát để nó biến đi chỗ khác... Nhớ có ai nói rằng, đang ngủ, đừng để mèo nằm trên đầu, hồn bay đi, bị bắt mất... Hình như tin dị đoan quá nhưng khò khè gì mà, thấy một đám đen thui với 2 cái chấm tròn tròn vàng khè, không tỉnh giấc mới lạ...

Sáng hôm qua, chân ướt, chân ráo, lê đến trường... Khoảng 8h hơn, gọi điện thoại cho giảng viên, cô bảo lên trường đi, cô chuẩn bị lên, em nhớ lên sớm sớm nghen....Lật đật, ba chân bốn cẳng chạy lên, ko thấy ai, hỏi VP Khoa thì bảo cô chưa vào, ra ngoài sân ngồi một hồi mới thấy gv vào... Túm lại, sơ khởi là có thể thông qua. Bước 1 là vậy, bước 2, "Em đã viết gì chưa"... "Dạ, chưa"... Vậy là không kịp đâu, em đã làm chậm tiến độ rồi, là em đã bị trừ điểm rồi, bây giờ, không viết gì hết, sẽ bị trừ điểm nữa... "Em nghĩ là phải được duyệt đề cương rồi mới dám viết" "Vậy là phương pháp làm việc của em vậy không được. Em nộp đề cương cho cô hồi nào, vậy mà trong thời gian đó em không hề liên lạc với cô, đã vậy em còn ngồi không... Phương pháp vậy là không được, sẽ không kịp...." Không biết ai không kịp đây nữa, nộp hồi thứ 6 tuần trước, thứ 2 thì không liên lạc được, nt ko trả lời... thế là mình mới để tới tuần này... trừ điểm, có bao nhiêu, cô trừ hết luôn đi, chừa cho em 5 điểm để em qua là được rồi... Có đứa nào như mình, siêng năng đến mức, sáng thứ 2 nào, công việc tùm lum, phải chạy lên chạy xuống, mà có gần gì đâu... Làm như mình ngồi không, không có đi làm vậy... Có cái đề cương, chạy lên chạy xuống hoài, mình cũng biết mệt chứ... Oải... Người ta nộp cho cô, rồi để đó, ko đợi duyệt, nhào vô làm phần chính luôn thì được... Không nói... Biết vậy, mà ko đợi duyệt, làm sai thì cũng bị nói vậy, nói chung, không biết sao cho vừa... Điên tiết thiệt...

Hôm nay, còn thêm vụ xét ds sv đủ điều kiện thi lại tốt nghiệp... Dễ nổi nóng không... Trong lịch thì ghi là từ 15/9 đến 20/9, hôm nay đòi rồi... Nhảm nhí ghê....

Giờ nai lưng ra mà làm nè... Bực bội ghê...