Entry for August 11, 2008
Monday, August 11, 2008 1:23:00 AM
Tình hình bây giờ là rất buồn ngủ...
Một đêm khá căng thẳng và mệt mỏi hic... Sáng dậy sớm, chạy từ trên nhà xuống, đã vậy còn mắc mưa, do đó, toàn thân rã rời...
Cuộc sống là vậy, chẳng khi nào sóng yên, biển lặng... Mưa là mưa, gió là gió... Mưa + gió = bão he he... Đôi lúc, mình tự hỏi, người ta sống trên đời này không thể thiếu tình yêu được hay sao? Xét ở khía cạnh tình yêu nam nữ thôi... Lỡ vướng vào cái vòng lẩn quẩn đó, ai cũng như ai, ai cũng đâm ra mù quáng? Chị em trong nhà, rồi con cái, cha mẹ... Tối qua nhà mình cũng vậy, ầm ầm bão... Mệt mỏi, mẹ khóc mà ko biết làm gì để mẹ khỏi buồn... Nuôi 2 đứa con gái lớn, mà đứa nào cũng như nhau nhưng vẫn chưa biết cách cư xử... Còn mình, thì hình như vẫn còn là 1 đứa nhóc, chưa hỉ mũi sạch hic, lúc nào cũng ở trong tầm quan tâm của tất cả mọi người nhưng vẫn chưa làm được cái gì nên thân, nên vóc...
Trời càng lúc càng mưa rùi, hôm nay đi làm sớm, lòng có cái gì đó khó diễn tả, biết được nhiều cái, có cả nguyên nhân tại sao mình được cho đi, ko biết có phải là một điều hay? Lớn rồi, nhìn nhận vấn đề, hình như cũng khác... Ba hiền, cũng thương mình nhiều, đến giờ mới cảm nhận được, đúng là ngốc...
Một mớ hỗn độn, nhiều màu sắc quá, mình ko biết nên bắt đầu nhận diện như thế nào... Thấy nhớ gia đình... Bây giờ thì lại thấy buồn ngủ...
Cố lên... Bắt đầu làm việc thôi.. Tuần mới có vẻ âm u nhưng không sao, chuyện gì cũng qua.. Mây quang trời sẽ sáng, sau cơn mưa, mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn hoặc xấu hơn nhưng mình sẽ cố để tốt hơn thôi...


