Entry for July 19, 2008
Saturday, July 19, 2008 8:16:00 AM
Càng ngày càng oải... Buồn ngủ nữa chứ... Mấy bữa nay cái tay bị bong gân, quấn một cục ngay ngón tay cái, thế là công suất làm việc bị giảm sút hết phân nửa... Thảm gì đâu...Tháng này nhìn chung thảm, đi liên tục. Mấy ngày tuyển sinh, ngày nào cũng thức từ 4h hơn, ra khỏi nhà lúc 5h... Chạy hết gần 60' mới lên được tới Phạm Văn Chiêu - GV... Tuần sau lại gác thi tốt nghiệp... Kỳ này xa hơn lên tới Quang Trung lận.. Oải càng thêm oải...
Nhiều lúc tự hỏi, sao mình cũng bám trụ được trong cái môi trường này nữa... Cũng gần 1 năm rồi còn gì, còn hơn 10 ngày nữa chứ mấy... Bi nhiêu chuyện xảy ra...
Bây giờ thì buồn ngủ ghê... Lo lắng nhiều cũng ko được cái gì... Mà sao mình thấy mình dốt quá, dốt đủ thứ hết... Ko biết tương lai có trờ thành cái gì ko... hà hà
Mai phải đi đám cưới tuốt gần sân bay... Xa quá hix hix... Ko đi ko được... Ui, tháng này, nghèo quá hix hix...Mà tháng này có thu hoạch, seo vẫn nghèo????


