My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Buon...

Buon... magnify

Nhanh quá he... Mới đó mà đi làm gần 1 năm rồi... Cũng gần 1 năm..

Tất cả bây giờ nhìn lại chỉ là giấc mơ, một giấc mơ không trọn vẹn... Viết cho những gì đã qua, cũng là một mục tiêu của mình he he... Bây giờ con người ta thay đổi. Ai cũng thay đổi... Chợt thấy tình cảm mình dành ra thời gian qua là không đáng... Mình thật là khờ nhỉ, ngốc... đến giờ vẫn là một con ngốc thôi... Đường do mình chọn, giờ còn buồn cái nỗi gì... Con trai mau thay đổi??? Cái ông bạn chị mình, cũng thế thôi, 2 tháng sau là chuẩn bị cưới vợ... Thực tế như thế, chẳng ai chung thủy...

Khóc... Không khóc được, nước mắt bây giờ chảy ngược vào trong rồi he he.. Trưởng thành hơn chăng? Không thấy, chỉ thấy yếu đuối đi nhiều lắm...

Dạo này công việc nhiều quá, chẳng muốn học hành gì cả, chỉ muốn chạy vòng vòng để tâm hồn thư thái, đi bộ? thong dong trên khắp nẻo? một mình? vì đôi lúc cần một ai đó song hành cũng là điều khó khăn vì ai đó sẽ cho rằng sao mình rảnh rỗi quá...

Tối thứ 4, mọi người đi học hết rồi... Một chút trong một số người đang tìm thấy niềm vui, một chút còn lại cảm thấy đang bất hạnh và một chút còn lại hiếm hỏi cảm thấy mọi thứ đang rất bình thường... Mình thì chẳng biết đang thuộc chút nào...