Ninh Chu tour ^^
Monday, June 16, 2008 7:27:00 AM
Hì hì...
Sau 2 ngày đi chơi, rốt cuộc tinh thần cũng thư giãn đôi chút. Đứng trước biển, cảm thấy tâm hồn lạ lắm, thanh thản, thoải mái... Đứng trước biển mới thấy con người mình thật nhỏ bé làm sao... Chuyến đi này vui lắm, cười nghiêng ngả và thấy ai cũng trở nên dễ thương hết (^_^)... Tất cả sẽ theo con sóng đó, cuốn đi và đi mãi...
Tranh thủ post vài tấm hình cho mọi người nè hé hé...
Đây là ai? Thầy Quỳnh - Phó Khoa Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học. Từ đầu đến cuối buổi, he he toàn chơi đồ đỏ ![]()
Đoàn mình ăn cơm trưa ở Làng Cổ Mũi Né. Cảnh ở đây đẹp thiệt he he...
Nhìn có giống một gia đình không ta hí hí...
Cái ông hướng dẫn trường mình đi, cứ mở miệng ra là "gia đình mình", người ta là đoàn trường Hoa Sen mà cứ dzậy, bực hok chịu nổi. Sửa lưng mấy lần, muốn gây nhau với ổng, mệt quá nên kệ. Vậy mà nhờ cái chuyện này, mọi người trong đoàn ai cũng gọi nhau là gia đình mình he he, mắc cười thiệt...
Phòng ngủ khách sạn nè... Đã hok (^^)
Tấm này chộp sếp mình đang tung tăng ngoài biển, he he, cô ơi, cười là chụp liền hí hí...
Tấm này chụp ngoài biển, mắm L đang nhìn xa xăm...
Buổi sáng hôm sau, giật mình tỉnh giấc lúc 5h hơn nè... Sếp gọi đi tắm, thế là mình bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc rồi còn gì hu hu...Quang cảnh từ trên cao đẹp he...
Cũng chụp được vài tấm nì...
Ở bể bơi nè...
Ra biển nè...
Cảnh trong khuôn viên khách sạn nì ^^
Sếp mình nhí nhảnh ghê he he...
Mắm L cũng dzậy nè, xinh quá cỡ àh.. Nhìn chung ai cũng đẹp hết àh...
Bây giờ trên đường ra đảo ^^, mình bị gọi là nhà quê hix, vì cái tội hậu đậu, mặc áo phao ngược, bó tay.com luôn hix hix...
Cảnh đẹp ghê hen, pà con ^^
Quang cảnh bãi tắm Bà Điên, không biết sao lại có tên như dzậy nữa...
Tấm này chụp chung với thư ký khoa ngôn ngữ và văn hóa học, nhìn mắc cười thiệt..., đứa đội nón, đứa không đội nón he he...
Tấm này nhìn mình với nhỏ L sao hì hì, nhìn vẫn còn nhí nhảnh he he…
Cảnh này trên đường về.. Đẹp ghê he…
Tạm biệt Ninh Chữ… Hẹn ngày gặp lại… Bắt đầu những ngày tháng căng thẳng nữa rồi, tạm quên đi tất cả và trở lại với cuộc sống thường ngày… Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ nha J


















