Doi la dong song...
Friday, June 13, 2008 7:02:00 AM
Đời đầy những cuộc chia ly
Ngày vui nào cũng tàn đi, ngậm ngùi
Những dòng kỷ niệm không nguôi
Như ngàn đợt sóng trào sôi trong lòng
Cuộc đời như thể con sông,
Thuyền là kỷ niệm thả rong hững hờ
Buồn nào hơn tỉnh cơn mơ
Niềm vui chợt tắt, lời thơ chợt ngừng
Chung quanh đơn vắng một rừng
Chỉ nghe tiếng gió lưng chừng thở than
Từ ly, chia biệt đầy tran
Niềm vui thật ít, thênh thang nỗi sầu.............
Áng mây đó rồi cũng có lúc sẽ trôi về nơi xa xôi đó… Trên đời này, người ta vẫn bảo điều đó là cái gì thiêng liêng lắm… Thực tế thì không… Thấm thía, nhưng mình không khóc, không bao giờ khóc… Bởi vì đó chính là sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Sống để thấy mình không thất bại, sống để thấy mình cố gắng…
Dẹp hết nỗi buồn thôi. Ngày mai là có chuyến đi xa… Là lá la… Vui không ta, chẳng biết, đổi gió một lần có lẽ sẽ thoải mái hơn. Đem hết tất cả thả ra ngoài biển, bí mật đó sẽ mãi mãi chôn vùi nơi những con sóng này…
Đời là dòng sông và mỗi người là một con thuyền…


