My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Bay ngay cho mai mai - Marc Levy

Bay ngay cho mai mai - Marc Levy magnify

Có lẽ chúng ta đã quen thuộc với Marc Levy. Những tác phẩm của ông bao giờ cũng nồng nàn, lãng mạn và đầy tính triết lý giáo dục. Đọc những tác phẩm của ông, bao giờ ta cũng nhận ra những góc khuất dù là nhỏ nhất trong cuộc đời mình, và nó có ý nghĩa nhất định trong cuộc sống.

Với Bảy ngày cho mãi mãi, một lần nữa Marc Levy lại khiến ta tin vào điều không thể, dẫn dắt ta vào một thế giới hài hước mà không kém phần dịu dàng cùng những bất ngờ nối tiếp. Một lần nữa, Marc Levy lại chiến thắng, một cách xứng đáng.

Tình yêu là gì? Phải chăng tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên trần gian? Tình yêu là một mảnh hy vọng, là sự hồi sinh bất diệt của thế giới, là con đường dẫn tới miền đất hứa.

Cái chết chỉ là khoảnh khắc của cuộc sống đối với những người đã biết yêu và từng được yêu. Với những người đang yêu thì chỉ cần một hạt giống hy vọng nhỏ xíu cũng có thể trồng được cả một cánh đồng hạnh phúc… Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn để nó có thời gian nảy mầm…

Để chứng thực quyền hợp pháp của thế lực xứng đáng được trị vì trên mặt đất trong thiên niên kỷ tới, Chúa Trời và Quỷ Sa-tăng đã quyết định cùng tham gia một cuộc so tài cuối cùng, với các điều khoản được ấn định như sau: Trong thời gian bảy ngày, mỗi bên sẽ chọn ra một người được coi là đắc lực nhất trong số các thành viên của mình. Người nào thành công hơn trong việc dẫn dắt nhân loại hướng về cái tốt hoặc cái xấu sẽ mang lại thắng lợi cho phe của mình và khởi đầu cho sự hợp nhất giữa hai phe. Quyền thống trị thế giới mới sẽ thuộc về phe thắng cuộc. Hắn có bùa phép của quỷ dữ, nàng có sức mạnh của thiên thần. Trong cuộc so tài ấy, thiên thần và ác quỷ đã gặp nhau, rồi đem lòng yêu nhau…

Ta biết rằng Cái Thiện và cái Ác bao giờ cũng là sự đối lập, là điều trái ngược, là sự khác biệt. Thế nhưng trong một con người bao giờ cũng ẩn chứa điều Thiện và điều Ác, như là một nửa thế giới của mình. Điều quan trọng là thế lực nào đủ mạnh để thống trị tâm hồn con người.

Hãy nghe những dòng tâm sự tận đáy lòng của một kẻ đang yêu nhưng phải cố gắng thoát khỏi những ràng buộc để khẳng định tình yêu chân chính trong ngày cuối cùng thử thách – ngày thứ bảy: “...Nơi nào không có em, nơi đó anh cũng không tồn tại. Hai bàn tay chúng ta nhập lại sẽ làm thành một bàn tay mới với mười ngón tay; bàn tay em đặt lên tay anh sẽ biến thành của anh, cũng giống như khi đôi mắt em khép lại, có nghĩa là anh cũng chìm vào giấc ngủ....chẳng ai có thể đánh cắp được những kỷ niệm của chúng ta. Giờ đây anh chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy em, chỉ cần nín thở là có thể cảm nhận được mùi hương của em, chỉ cần đứng trước gió là hình dung ra hơi thở của em...”

Con người có thể trở nên nỗi kinh hoàng với nhân loại hoặc trở thành thiên sứ. Khi những con người ấy gặp và yêu nhau, bao giờ họ cũng cố gắng hòa hợp để hiểu sự khác biệt của người mình yêu. Cuối cùng cái Thiện đã chiến thắng. Và đó cũng là sự kỳ diệu của tình yêu mà khó ai có thể lý giải. Con người có thể sẽ không hoàn hảo, song trong vũ trụ chẳng có gì hoàn hảo hơn hai con người yêu nhau.

Đó cũng chính là thông điệp của Bảy ngày và mãi mãi…