Hon don...
Tuesday, May 13, 2008 11:00:00 AM
Nhanh quá... Lại bắt đầu tuần mới... Hôm nay đã là thứ 3...
Sáng giờ, cứ bị quay cuồng, hỗn độn trong mớ hậu của kỳ thi... Công tác tổ chức, rồi làm quyết toán... Tính toán đủ trò, mệt ghê...
Thời tiết hôm nay có vẻ trong trẻo hơn, bớt u ám hơn... Mấy hôm nay ngày nào cũng mưa, cũng đúng thôi... Mùa mưa mà... Hình như mưa thì ai cũng trở nên khác, trở nên lạ hơn, đôi lúc mưa làm cõi lòng nặng nề hơn...
Nhỏ L rủ mình đi Nha Trang đi... Nơi đó đẹp lắm, cát, sóng biển và cả vùng đất Vin Pearl thơ mộng... Nhưng mình bây giờ thì thật sự ko, thật sự là chưa đủ can đảm để đi ra đó... Mảnh đất đó, con người đó... Không muốn nghĩ tới, mà cũng thấy lạ, tại sao mình cứ cố ra mạnh mẽ để làm chi không biết, để người ta thấy mình có thể sống tốt, để chứng tỏ cho người ta thấy là không có người ta, mình vẫn có thể sống được???... Thật sự là như thế nào... Mình vẫn sống đó chứ, nhưng hình như đã đánh mất đi cái gì đó, mà thật sự có phải mình đã đánh mất đi hay không hay là vẫn còn đang tìm kiếm...
Còn vài tháng nữa là học xong rồi... Mà hok, thực ra chỉ còn tháng mấy. Khoảng gần hết tháng 6 là kết thúc chương trình học bên Kinh tế... Thời gian còn lại dành cho việc nghỉ hè, đi thực tập, viết tiểu luận tốt nghiệp và... trả nợ... Ôi cái việc trả nợ... Hix hix, ko biết có qua được cửa ải gian khổ này không. Dù gì mình cũng đi được 2/3 đoạn đường rồi, mà sao những bước đi cuối thấy chông chênh quá... Những người bạn ở đây, ai cũng tốt, để lại cho mình những ấn tượng đẹp... Có lẽ ra trường, sẽ nhớ mọi người lắm... Mà thế giới này thật ra cũng ko lớn lắm, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mà liệu tàn rồi thì sau này gặp nhau ngoài đường có ngoảnh mặt làm ngơ không ta...
, hình như dạo gần đây, mình cũng đang thay đổi và mình đang dần đánh mất đi một vài người bạn tốt...
Trống trải, hỗn độn... Một mớ bòng bong...
Mùa mưa bao giờ mình cũng thế hay bất thường kỳ lạ... Tự nhiên lại thấy có cảm xúc kỳ lạ với 2 câu này trong bài thơ Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử...
"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi..."
Trời lại mưa nữa rồi...


