Mua cuoi tuan...
Saturday, May 3, 2008 11:10:00 AM
Hết một ngày làm việc căng thẳng.... Mấy hôm nay, ngày nào trời cũng mưa suốt, mưa tầm tã luôn. Bầu trời toát lên một màu u ám. Mưa làm cho lòng người cảm thấy lạnh quá, bản thân mình cũng thấy lạnh... Cũng lâu rồi hok viết blog. Chắc cũng một tuần, từ sau cái sự việc đó... Hình như khi mình ở trong trạng thái đó, thì xung quanh mọi người, ai cũng như mình. Sau tất cả những chuyện này, mình nhận ra vấn đề không đơn giản như mình nghĩ, tình yêu là một phạm trù gì đó, có vẻ cao xa quá và có lẽ khó mà có thể bắt giữ được... Và có lẽ mình không bao giờ thử tìm và bắt lấy nó...
Khá mệt mỏi vì những chuyện như thế này, vô tình cùng nhỏ bạn đọc bức mail. Đọc xong mà toàn thân rụng rời, quả thật là không đáng, bản thân mình cũng không ngờ là có thể có những lời như vậy được thốt ra, mình thật sự không ngờ... Một người con trai lại có thể đi nói với người con gái mình yêu thương như vậy sao. Thật không đáng, không đáng để phải rơi nước mắt như thế, không đáng tí nào... Kinh khủng... Nếu đọc những dòng này sớm hơn, mình và những đứa bạn đã không phải tốn công, tốn sức, đi làm cái việc mà người ta gọi là hùa nhau vào ăn hiếp một tên con trai, tụi mình đã không phải ngồi vắt óc, suy nghĩ để viết ra những dòng comment dài như thế để cứu vãn một cuộc tình vốn dĩ rất đẹp. Mà thật ra thì cuộc tình đó vốn không đẹp, bản thân mình hoàn toàn đã sai lầm khi đốc thúc cho mối tình đó... Sau chuyện này, mình không bao giờ, không bao giờ để bản thân mình đi làm cái chuyện khờ dại, ngu ngốc này nữa... Chỉ thương cho nhỏ bạn mình thôi, nhỏ đã bị shock quá trời... Bây giờ, thật sự cũng ko biết nói gì nữa... Mày cố lên nhé nhỏ, t sẽ không bao giờ nhắc tên người đó trước mặt m nữa, t tin là m sẽ vượt qua được, tất cả chỉ là một trái bóng, bóng đã bay rồi và mất rồi, t sẽ không cố tìm nữa, không đuổi theo nữa để bắt lại nữa đâu... Cố gắng lên nhé, t luôn ở bên cạnh m (^_^).
Ôi, nhức đầu quá, tất cả thật là phức tạp, cuộc sống này đầy rẫy những điều kinh khủng mà con người chưa khám phá được... Mà bản thân mình thật sự cũng không hiểu mà cũng không muốn hiểu nữa... Bây giờ mình sẽ dốc sức để lo chuyện học hành và chuyện gia đình... Không muốn suy nghĩ gì nữa... Chiều mai mình sẽ thi lại cái môn kinh khủng đó, chẳng biết là mình có thể vượt qua được không nữa... Mệt mỏi thiệt...
Trời lại mưa nữa rồi... Sài Gòn đang bước vào mùa mưa rồi, lạnh quá...


