Entry for April 24, 2008
Thursday, April 24, 2008 7:21:00 AM
Tối qua lười đi học dễ sợ. Mà ở lại thì cũng không ổn nên tranh thủ chuồn. Mà cảm thấy đầu óc không thoải mái lắm, lại nhức nữa chứ... Thế là quyết định lên chỗ mắm Linh ngồi đợi nhỏ về luôn. 2 đứa ngồi tám đủ thứ chuyện. Nhỏ ngồi làm cái namecard cho sếp. Nghĩ lại thấy nhỏ cực dễ sợ. Cảm thấy buồn gì đâu, thế là năn nỉ nhỏ đi ăn với mình... 2 đứa ghé vào quán Nam Giao trên đường Lê Thánh Tôn. Mỗi đứa một tô bún chả cua và 1 ly trà đá... Dạo này, kế bên NG, mở thêm một quán "Rất Huế", thế là cạnh tranh. Nhờ vậy mà cách phục vụ ở đây khác đi, hí hí, gửi xe ko có tốn money...![]()
Đâu ngờ, hix... Ăn xong, đầu óc choáng váng, đúng là bị suy nhược thiệt. Mắm L kêu ngồi nghỉ tí rồi về... Mình cố hết sức chạy về tới nhà, tắm xong, là leo lên ngủ... Có mỗi chuyện như thế không đấy mà... Bắt đầu ngủ lúc 9h30 tối hơn, tới 10h30 là hix, bị đau bụng, trời ơi, đau kinh khủng, tào tháo rượt... Cả đêm, mình chạy lên, chạy xuống chắc cũng 4, 5 lần. Uống thuốc vào, đến gần sáng, thêm một lần nữa, và khi thức dậy hẳn, lại thêm một lần nữa. Khổ ghê...![]()
Vô trường, làm xong, nghỉ trưa tí thì lại đau, chạy xuống phòng y tế thì cô y sĩ lên QTrung trực, còn nhà thuốc gần trường thì chưa mở cửa... Đúng là số thảm thiệt... Mà hồi đi MHX ở Kiên Giang, mình cũng bị một lần rồi, trời ơi, lúc đó bị suốt 1 tuần lễ, xanh lè như tàu lá chuối, dùng thử hết mấy loại vẫn không hết... Hôm nay bắt đầu thấy mệt rồi... Đúng là số khổ mừ... Hết dám mong bệnh rùi hu hu...![]()
Đau bụng, khó chịu ghê... Mắm L nói coi chừng bị dịch tả, chắc không đến nỗi vậy đâu ha... Tui ko muốn vô viện cấp cứu đâu hu hu...
Hix hix, bà con cô bác nhớ cẩn thận, đang có mùa dịch tả, cẩn trọng hàng đầu, đừng ăn bậy như tui nghen...


