Entry for April 23, 2008
Wednesday, April 23, 2008 9:53:00 AM
Trời vừa mưa xong... Hình như mỗi lần mưa là tâm trạng mình lại khác... Lâu rồi không có entry nào về mưa nhỉ... Mưa hôm nay lạ, chỉ thoáng qua thôi... Chưa đầy 10', cũng đủ làm lòng người lạnh đi nhiều lắm, vừa lạnh mà thấy cô quạnh... Một phần vì đang ngồi máy lạnh hix
Chiều nay lại đi học rồi. Học cái môn này thấy oải quá, gì mà ko có hiểu gì hết... Hôm thứ 4, ngồi cả buổi, gần cuối giờ... chả biết làm gì... Nghe tiếng máy chụp hình cứ tách tách thế là cũng lia cái điện thoại lên chụp hì hì...
Bà Trang chẳng biết làm gì mà học hành chăm chỉ quá... Ko ai như mình, ông Tuân này, học hành gì mà nhăn nhó thấy ớn thiệt
Chủ nhật này thi môn Quản trị chất lượng, đề đóng, học bài không vô... Tuần sau lại thi lại môn Ứng dụng, cái môn này làm mình thấy sợ, nếu mình rớt, đồng nghĩa với việc năm sau mới được thi tốt nghiệp...
Nhức đầu quá, ngồi làm cái báo cáo này mà mình thấy mệt mỏi. Lại để vuột khỏi tầm tay một cơ hội nữa... Chả muốn đi học, mà hình như sức khỏe mình lại đang có vấn đề nữa rồi, chắc bị suy nhược cơ thể... Nhiều lúc cứ muốn buông bỏ tất cả mà gục xuống cho rồi, mà sao mình còn đứng được đến giờ này, mình không hiểu nổi...
Sao lại thấy buồn rồi...





