My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for April 19, 2008

Entry for April 19, 2008 magnify

Một tuần rùi hỉ... Cũng nhanh quá... Nghỉ vào làm việc quá trời. Ngày hôm qua, mình cứ rối tinh rối mù. Hix, nhiều khi thấy mình nhát quá nên mới thế. Đi làm bao nhiêu tháng trời rồi mà cứ vậy. Chả hiểu nổi.

Dạo này ngủ tốt, thứ 6 tuần rồi đi khám bệnh. Đi khám thần kinh, mà phát sinh thêm cái không ngờ. Cầm kết quả trên tay mà nước mắt cứ chực trào ra, gọi đt cho chị mà mém khóc, không khóc luôn. Rồi thôi... chạy về chỗ làm, tâm trí của mình hầu như ko có... Tối mẹ gọi hỏi sao, rồi bảo chiều thứ 7 đi khám với dì lại coi sao. BS bảo là không có gì đâu, đợi 2 tuần nữa tới khám... Chuyện bình thường thôi... 2 tuần nữa sẽ có kết quả chính xác... Mình đã sợ biết bao nhiêu... Mình sợ mình không thực hiện được dự định dang dở của mình, mình sợ mình không làm tròn chữ hiếu... Người ta bảo muốn hỏi cuộc sống này đáng giá bao nhiêu hãy hỏi người nào vừa thoát chết trong gang tấc. Đối với mình, bây giờ cuộc sống là thứ quý giá nhất. Và mình không muốn phí phạm nó nữa...

Còn bên khám thần kinh, bà bác sĩ cho mình một liều thuốc ngủ cực mạnh, cho 10 ngày nhưng mình chỉ mua 5 ngày và bây giờ thì mới uống 3 ngày đã không dám uống nữa. Thuốc mạnh quá, uống vào là ngay lập tức, toàn thân bủn rủn, nằm ngủ mê man mà không biết chuyện gì xảy ra. Kinh khủng thiệt, không biết có phải nhờ như thế mà mấy bữa nay tới giờ là tự nhiên buồn ngủ thấy ớn... Đi làm cũng uể oải luôn...

Tối qua đi học, có câu đố như thế này nhưng giải hoài không ra.

Cho dãy số: 3 - 8 - 20 - 68 - ? ?. Dấu ?? là số mấy...

Câu này do mắm Trâm hỏi mình. Giải hoài không ra, đưa Diễm, Diễm cũng lờ mờ cho ra nhưng mình cũng chưa hiểu. Tối đi học, đưa cho ông Tuân giải. Ổng ngổi hí hoáy suốt cả một buổi tối học sau giờ giải lao, cho ra một đống số rồi tỉnh queo "Bà cố tình chơi tui phải không? Cho tui số sai, sao tui làm". Coi chịu nổi ko. Cười nghiêng ngã, nhìn cái mặt của ổng. Thế là chuyển cho Bình, bạn đứng tần ngần chút xíu là ra. Bằng với kết quả của Diễm hì hì... Nhiều lúc thấy mắc cười cái nhóm QT2 này, lớn già đầu hết rồi mà đứa nào cũng nhí nhảnh. Công nhận từ hồi đi học tới giờ, mình vui vẻ hơn trước, có nhiều người bạn tốt, khi nào buồn, cứ đi chơi với nhóm là y như xả stress, cười quá trời. Có những người học chung hồi cao đẳng, mình hầu như không bao giờ nói chuyện, thế mà vô tình học chung, và rùi kết thành bạn thân (^_^). Cuộc sống này lạ he... Còn vài tháng nữa là học xong. Sau đó sẽ nghỉ đi thực tập, rùi đến cuối năm là thi tốt nghiệp (nếu không có gì cản trở, hix nhưng mình đã bị rớt tới 3 môn rùi, mà chưa có môn nào thi lại hết, ko biết có được thi TN ko, thui kệ, tới đâu hay tới đó)... Vậy là kết thúc một khoảng thời gian tương đối là ngắn, nhưng cũng đủ mình thấm thía mọi điều...

Dạo này, chị mình cười nhiều. Mừng ghê, cuối cùng chị cũng thoát ra được cái bóng ma đó.... người này tốt quá, tốt nên nhiều lúc mình cũng hy vọng là mọi sự đều bình thường. Chị mình đáng được hưởng hạnh phúc như vậy...

Hôm rồi, ba xuống đây để đi Hà Nội hành hương. Nhìn ba có vẻ ốm, tóc ba giờ bạc đi rất nhiều... Một đời lo lắng cho con cái, đến giờ vẫn lo, vẫn canh cánh mọi điều... Chị mình bảo "Thương ba quá"... Thấy bản thân mình sao đó, có vẻ như vẫn chưa trưởng thành...

Lan man, lan man... Buồn ngủ quá hix hix.. Chắc lại giống mắm L, lại buồn tình rùi hix hix… Nhớ ai đó, mà ai đó chắc chẳng nhớ tới mình… Choáng thiệt, một bài thơ dài, đọc xong chỉ thấy không hiểu gì... Lại bắt đầu lãng xẹt rùi… Nên đi ngủ thui.

Nice weekend nhé mọi người…

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>