My pictures (^_^) - Binh My trip
Thursday, April 17, 2008 10:01:00 AM
Hum rùi, giỗ Tổ về nhà... Nhưng ko dự lễ được. Vì đã có cắm trại từ tối hôm trước. Mình và mắm L go home hí hí... Chị rủ đi khu sinh thái Bình Mỹ, thực chất khu sinh thái này thuộc Củ Chi, nhưng giáp ranh với BD nên gần lắm... Tranh thủ chụp mấy tấm hình, nhí nhảnh ghê (^_^). Có người nói với mình là chụp hình nhiều quá mất duyên, chả biết có hay không nhưng có lẽ mình chụp nhiều quá nên bây giờ mất hết duyên rùi… Mà thực sự thì nhìn cũng đáng iu chứ bộ hí hí…
Mình và chị mình nè... Chị 2 mình đó hí hí... Nhìn còn trẻ măng àh... Đi chung còn bảo mình là chị nữa chứ hix hix
Tấm này mới dzui... Mình khoe với ba là con đi xe ngựa... Ba cười bảo, xe bò chứ xe ngựa đâu... Xe ngựa nhỏ lắm... Hix, lớn già đầu rùi còn ko phân biệt được xe bò và xe ngựa, thấy mình dở ghê.... Nhiều lúc cảm thấy yêu cái gia đình này lắm nhưng có lẽ cũng khó mà thuộc về một hướng... Số phận thui (^_^)
Nhỏ Linh nè, nhìn art ghê he...
Tấm này chụp ở góc độ khá lạ nhỉ.... Công nhận cảnh ở đây đẹp thiệt...









