Entry for March 31, 2008
Monday, March 31, 2008 10:08:00 AM
Hôm nay căng thẳng quá... Chắc sắp stress rùi...
Vừa đi họp về lúc gần 4h. Oải thiệt. Ngồi 2h đồng hồ, vì cái vụ xét tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên mình chạm phải những vấn đề như thế này. Tập trung cao độ vào tháng 6 và tháng 7, bút sa gà chết, lên thớt ngay. Tháng 7 thì sẽ có thi tuyển sinh, đi gác thi, căng thẳng đây... Chiều ngày mai họp khoa về cái vụ tổ chức cuộc thi "Tập làm người thư ký chuyên nghiệp".... Chắc hứa hẹn mai sẽ về trễ.
Tí nữa lại đi học. Dạo này hình như đang lười đi thì phải, chẳng muốn học hành gì tất. Chỉ muốn ở nhà ngủ, khao khát được. Cố gắng đi được nửa chặng đường, không lẽ bây giờ lại bỏ cuộc. Chẳng giống mình tí nào. Có lẽ vì mình đang thất vọng vì mình, hay cũng một phần mình đang thất vọng vì điều gì đó. Thôi bỏ đi, tất cả là quá khứ... Quá khứ làm cho mình sống tốt hơn, làm mình học được nhiều điều hơn, để rồi sau đó sống vì tương lai, vì cái mình có thể chứ không sống theo cái mình mong ước nữa, bởi vì giấc mơ dẫu sao cũng chỉ là giấc mơ thôi...
Đi học thôi, mệt mỏi, bài tập chưa làm. Dạo này lười quá thể, kỳ cục quá. Có lẽ cần một ai đó làm cho mình tỉnh ra, nhức đầu quá... Bất chợt lại nghĩ tới ông Tuân, dạo này chẳng thấy ổng đâu, nằm nghỉ ở nhà một thời gian rồi chắc bây giờ đang phải căng thẳng với mớ công việc, nói chuyện với ổng nhiều, đôi khi cảm thấy thoải mái. Có lẽ mình cần một lời tư vấn từ những người trải nghiệm nhiều, lớn tuổi hơn mình như thế...
Ngày đầu tiên của tuần mới hết rồi... Cố lên thôi...


