My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Đám cưới Quỳnh Anh

Đám cưới Quỳnh Anh magnify

Hum qua đi đám cưới nhỏ QA. Một ngày khá vất vả. Sáng đi học, không biết mắc cái giống gì mừ đang học thì bị đổi phòng vì phòng người ta thi. Xuống lầu 2 học, 10h30 hơn, cô vẫn chưa cho về. 11h15, cô nói tính dạy tiếp nhưng mấy anh chị nhìn có vẻ mệt quá rồi nên thôi. Trùi, chắc chết. 11h15, chạy như bay với tốc độ kinh khủng ra Bình Triệu. Tới chỗ Đại học Luật là 11h40 hix, đường đông như kiếng, lật đật thay đồ chạy lên đám cưới. 12h người ta khai tiệc, 12h30 hai đứa mới tới. Vô thì lớ ngớ không có chỗ ngồi, mấy you nam lớp mình vội vàng đi tìm chỗ cho mấy bạn. Hà hà, lịch sự ghê. Tính thử coi, cả lớp VA khoảng 39 mạng, chỉ có 5 you nam àh, không lịch sự mới lạ hì hì. Ra trường rồi, ai cũng đổi khác, mấy đứa bạn đứa nào cũng xinh hết. Mà không xinh seo được, hồi đó mỗi lần đi thi hoa khôi của trường là năm nào lớp mình cũng ẳm giải hết hà khà khà...

Cái bàn của mình, ăn được chút xíu, đến lúc gần về, có cả một nồi lẩu mà ko ai ăn làm mình với nhỏ Nhung cũng không ăn luôn hix hix... đói bụng. Thui kệ, vậy mà vui...

Bạn bè gặp nhau, câu cửa miệng sẽ là "Đang làm ở đâu dzạ?", tiếp theo sẽ là "Dạo này khỏe không?" và thường kết thúc bằng câu "Có người iu chưa, khi nào cưới?". Oh, my God, người iu còn chưa có nữa là hix...

Đám cưới QA, 5 you nam lên hát bài Phong ba tình đời (!), nhìn nhí nhảnh ớn chưa. Bài này hồi đó đi thi giọng hát trong trường, ai cũng khen hay, có điều sai quy định hì hì... Nhìn phong độ ghê he...

Photobucket

Từ trái sang nì : Nhất Duy, Thành Văn, Cao Lĩnh, Trí Nghĩa (dạo này bụng to ghê ta) và Đức Duy... Nhất là Thành Văn, ngày hôm qua kỳ kỳ, ai cũng thấy lạ lạ... Có lẽ do bị hụt hẫng vì QA lấy chồng? Đôi lúc người ta cần chứng kiến tận mắt rồi mới chấp nhận sự thật chăng?

Photobucket

Mình và nhỏ Nhung nè hì hì...

Photobucket

Đây là Dung (đại tẩu của mình) và bên cạnh là Kim Thanh (đã từng là thủ quỹ của lớp) hí hí... Nhìn 2 người đẹp mà lạnh lùng ghê...

Photobucket

Linh Phương nè, sao dạo này tròn thế không biết nữa, đang là giảng viên trường ĐH Luật thì phải, giỏi ghê àh...

Photobucket

(Bộ 4 người: Lương Tiên, Duyên, Kim và Tuyền, ai cũng xinh hết àh...)

Photobucket

Sao Mai và Thùy Linh nì... 2 cô giáo, nhìn còn trẻ ghê vậy đó...

Photobucket

Nhã Phương, Anh Tuyến và Việt Hà... Hì hì, ai cũng xinh hết àh... Sao tui lại có những người bạn đáng yêu thế này không biết nữa...

Photobucket

Phương Hà và Quỳnh Anh nì... Cô dâu nhìn lạ ghê. Nhỏ Phương Hà vừa cắt tóc, nhìn xinh quá.... Chắc mình nên thử chăng hì hì...

Photobucket

Mình và nhỏ Uyên Thy nè... Bạn thân từ hồi phổ thông đến giờ đó... Ai cũng bảo tụi mình giống 2 chị em, nhìn giống không vậy...

Photobucket

Chụp ở cổng Vu Quy, hix, nhí nhảnh ớn... Hôm qua có cái trò tung bông nữa, hì hì... Không có trúng mình, vậy là còn lâu... Chắc cầu 2 năm nữa mới có người iu, bây giờ lonely sướng hơn...

Dù sao, cũng chúc nhỏ QA trăm năm hạnh phúc, sống thật tốt và vui vẻ nhé nhỏ...

Tuần mới rồi, hy vọng mọi thứ tốt đẹp hì hì...