My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for March 29, 2008

Entry for March 29, 2008 magnify

Hết tháng 3 rồi... Nhanh quá đi...

Tối qua lại chẳng ngủ được. Chán ghê. Nằm tới 12h hơn. Mình đã uống cả ly trà tim sen mà chẳng xi nhê. Đi làm mắt cứ mỏi và mệt sao đó... Dạo này hay khóc nhiều quá.. Nhất là vào những khi cơ quan chẳng có ai như thế này, mình lại càng dễ khóc... Ai trong đời hình như cũng phải ít nhất một lần như thế này. Nhỏ bạn bảo đừng có cố gượng làm cái gì, khóc được thì cứ khóc, khóc cho đã, đến một lúc nào đó rồi chuyện cũng sẽ qua, đến lúc đó mình sẽ tiếp tục gượng dậy và đứng lên. Thời gian sẽ làm mình cứng cỏi hơn và mình sẽ có thể từ từ vượt qua được nỗi đau này thôi... Im lặng cũng tốt, một sự im lặng có thể giúp mình hiểu vấn đề là như thế nào...

Hết tuần, ngày mai là 30/3, mình được mời tới dự một cái đám cưới. Nhỏ Quỳnh Anh học chung phổ thông ngày mai sẽ lên xe hoa. Kỳ này nhỏ đãi ở Bình Dương lận... Nghĩ chuyện cũng vui, hai đứa học chung hồi phổ thông, đến lúc tốt nghiệp đại học, nhỏ lại về Hoa Sen làm giảng viên... Cả trường đi chắc khoảng hơn chục người. Nhưng mình thì không đi chung xe trường được. Khà khà... Ngày mai đi học Quản trị chất lượng buổi sáng, buổi trưa 11h là bắt đầu đón khách. Mình học xong 10h30, chạy show về hơi bị phê. Thỏa thuận với Nhung là sẽ qua Bình Triệu, xong 2 đứa cùng đi... Nhiều bạn rủ mình đi chung ghê, hô hô, tự nhiên thấy mình quan trọng gớm hí hí... Ngày mai chắc vui lắm, sẽ gặp lại tụi bạn nhí nhảnh hồi phổ thông, mấy hôm nay đứa nào cũng hỏi có đi đám cưới QA không... Ah, nhân tiện phải giới thiệu sơ về Ms. QA, đây là cô Bí thư Đoàn năng nổ của lớp VA, đã từng giữ cương vị lớp trưởng hì hì... Có biệt danh là "Giáo sư cháo nhão" hì hì, nhìn chung là một người cực kỳ đáng yêu...

Tạm gác nỗi buồn sang một bên thui. Bây giờ về nhà, học bài, hôm qua đã nghĩ học rồi. Lạy Trời, con hứa sẽ chăm học hơn, không để tình trạng này tái diễn nữa... Cố lên, cố lên Hà ui...