Entry for March 27, 2008
Thursday, March 27, 2008 1:14:00 AM
Sau khoảng thời gian ngồi suy ngẫm, thì sứ việc cứ đâu lại vào đấy... Một ngày mệt mỏi cũng đã qua đi. Tối qua đi học về, cả người bủn rủn. Riết rồi cái nhà này, chẳng biết thành cái gì. Tất cả những người phụ nữ đều giống nhau, tại sao lại không vào một nơi nào khác mà lại ở nhà của mình nhỉ... Chẳng hiểu nổi.
Sau vài ngày không ngủ được, bây giờ rốt cuộc cũng đã được ngủ. Ngày đầu tiên, ra tiệm thuốc, bán được 3 viên thuốc, ngủ ko được, chỉ có cảm giác say say, làm gì cũng ko nổi. Thế là đi làm trong tâm trạng mệt mỏi, chẳng làm gì được. Tối về ghé nhà Trâm lấy tim sen và cam thảo nhờ mua giùm, tối về ngâm uống. Đúng là có hiệu quả, ngủ hoài chẳng muốn dậy khà khà. Kinh khủng chưa.
Tối qua về cũng vậy, nhưng kỳ này là bị giật mình tỉnh giấc trước khi ngủ thật sự. Dạo này mình thường mơ thấy mình bị hụt chân, rồi lại bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Sợ thiệt đó...
Chẳng biết tình trạng này kéo dài bao lâu? Những giấc mơ không lời giải đáp, và mình ngày càng hụt chân sâu hơn...
Tháng 5, Ms. Trang nhà mình sẽ đám hỏi. Và tới tháng 10 sẽ đám cưới. Đám cưới xong thì số phận của mình chắc cũng sắp được định đoạt rồi, ôh hay, tương lai mờ mịt... Sắp tới, ko biết còn mái nhà để đi về không đây. Phải cứng rắn lên thôi...
Hum nay đọc được một câu như thế này của Jeffecsonh ì hì...
"Nếu bạn tức giận thì hãy đếm 10 trước khi nói, còn nếu bạn nổi cơn thịnh nộ thì hãy đếm đến 100"
Đúng đúng, từ từ áp dụng. Thư giãn thôi nào, từ từ bình tĩnh lại... Rồi chuyện sẽ đâu lại vào đó thôi hô hô...


