Can Gio trip..
Monday, March 17, 2008 4:06:00 AM
Hôm qua, hì hì... Mình tham gia chuyến đi Cần Giờ của Trường. Chuyến đi này chủ yếu dành cho Nữ công đoàn viên he he, còn nam công đoàn viên và các đối tượng khác thì phải tốn phí...(^_^)
Cũng vui lắm. Vui hết chỗ chơi. Đi về công nhận xả stress, tâm hồn cũng thư thái hơn. Lần đầu tiên mình có thể ngủ ngon đến vậy...Post vài tấm hình nì...
Khởi hành ở trường lúc 6h30... Xong là leo lên xe đi thẳng tới chỗ trạm đón khách Dần Xây, bị chậm so với dự kiến là đến 8h mới đến... Cảnh đẹp ghê. Có đi ngang cây cầu này...
Tất cả mọi người tụ tập xuống thuyền để đi đến khu sinh thái Vàm Sát...
Khu này khỏi nói, cá sâu nhiều lắm. Có một hình thức gọi là câu cá sấu, nhưng ko ai đủ can đảm và cũng ko có thời gian để đi he he... Có chụp vài tấm cá sấu nì (^_^)
Đang mếu nè...(chết tui rồi), cứu... cứu...
Sau đó, cả nhóm tham gia buổi tọa đàm về "Phụ nữ thời @", mình học được nhiều điều, nhận ra nhiều điều hay. Đúng là cần phải có những chuyến đi như thế này, có điều hơi bị hồi hộp vì phải trả lời câu hỏi hix...
Tới đầm Dơi, máy chụp hình của mình ko đủ độ zoom nên chỉ có thể chụp gần, tranh thủ leo lên chiếc đò (^_^), đứng mà sợ té muốn chết, cứ chòng chành, chòng chành, thấy ớn.
2 cô nương tạo dáng he he...
Sau đó là ghé đến Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngọc Phương Nam, ăn trưa lúc 3h chiều với nghêu hấp xả, gỏi mực và món cơm với canh chua cá, cá ngác kho cùng rau muống xào. Khà khà, đậm chất dân dã hì hì...
Sau đó là đi chụp hình, ko tắm được, vì gấp quá hì hì...
Đây là chỗ cây cầu Nam Hải
2 cô cháu xinh nhỉ, bé Linh và con của chị Vy - P. HCNS
Tấm này chộp lúc 2 MS. này đang xăm xoe mấy trái xoài (^_^)
Đây là ai (^_^). Sếp tui nè 
Đội ngũ thư ký: chị Sen, Oanh - Khoa Ngôn ngữ và văn hóa học, Thanh - Kinh tế - Thương mại, mình - QLDV và bé Linh - TKBGH (^_^), tấm này do sếp chụp hí hí..
Phù, nhiều quá, còn tấm này, nhìn tướng mình oai không he he...Hình như mình ốm đi thì phải
Xong là lên xe về thành phố. Trên đường về ngủ gục, tỉnh dậy lúc gần 6h chiều, nhìn ra ngoài, cả bầu trời màu đỏ. Mặt trời xuống núi đẹp ghê, còn lớ ngớ, vội lấy máy chụp hình ra nhưng chụp không kịp. Chỉ được cản này (^_^)
Về trường lúc 19h30. Kết thúc chuyến đi, hẹn gặp lại vào dịp khác hì hì...















