My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for March 05, 2008

Entry for March 05, 2008 magnify

Không biết diễn tả cảm giác như thế này là gì, mệt mỏi, uể oải... Hix hix. Vừa mới ăn xong, bây giờ thì muốn ngủ và nghỉ một tí. Vừa chở nhỏ Thanh đi sửa tay về. Nguyên do cũng do ngày hôm qua, hai đứa vừa chạy xe, vừa tám, cái ông nội phía trước, bật xi nhan thì thôi quẹo đi, chả ko quẹo, dừng ngay chỗ đèn đỏ, thế là mắm Thanh bay thẳng tới, đụng vô xe ổng cái rầm, bị dội ngược về sau, may mà ko té xe. Ông nội đó, lắc lắc đuôi xe một tí rồi... quẹo phải, vô duyên gớm... Tay nhỏ Thanh muốn đơ luôn, phải dừng lại, xoa xoa bóp bóp một tí rồi mới đi tiếp. Đến sáng hôm nay thì nhỏ chịu hết nổi, trưa phải đưa nó lên chỗ bà kia chuyên gia nắn gân để sửa. Xa tít mù khơi, tận Nguyễn Thái Sơn trên Bình Thạnh hix hix... Về tới trường là 1h mới ăn uống xong.

Bây giờ thì chỉ muốn ngủ. Hôm qua gặp một nam sinh viên cực kỳ lovely hì hì, handsome nữa, cực kỳ dễ thương, nói chuyện rất ư là ngoan, con trai mà được như vậy thì thời này hơi bị hiếm...Hình như dạo này mình đang rất là nhí nhảnh, hơi bị nham nhở nhiều cái lắm. Không hiểu nổi, kiểu này mai mốt chắc mình ko thể nào lấy chồng nổi rồi...

Mà công nhận sao tuần này nhiều việc quá, làm hoài mà không hết, có thêm sinh viên thực tập mà công việc thì vẫn cứ nhiều hix hix... Mệt quá, muốn ngủ quá. Lại cảm thấy nhớ, mà ko biết nhớ ai hic hic, trí nhớ dạo này kém quá, lại hay quên...

Muốn ngủ quá hic...