Buoi toi vui ve (^_^)
Tuesday, February 26, 2008 1:42:00 AM
Hix hix, hôm qua cười dữ quá nên bây giờ ê ẩm. Tối về tới nhà là chỉ có ngủ, mà công nhận ngủ ngon quá trời, ngủ hoài mà chẳng muốn dậy hì hì. Chắc nên cho cơ miệng mình hoạt động tốt tốt thì mới được...![]()
Rời khỏi cơ quan lúc gần 06h pm, hớt hơ hớt hải chạy lên chỗ học, đã vậy còn bị kẹt xe, rầu muốn chết. Lên tới chỗ học là 6h10, hết chỗ gửi xe, bác giữ xe nói là hết thẻ, con ko lấy thẻ được ko. Cũng ok luôn, vì mệt quá rồi. Vừa chạy xe đi học, vừa lười, hôm qua tự nhiên chẳng muốn đi học, chỉ muốn đi đâu đó vòng vòng cho thư giãn tí. Nhưng nghĩ bụng, đi rồi mất bài nên thôi. Lúc mình vô gửi xe thì người ta đi lên lớp học, gửi xe xong đi lên được nửa đường thì mấy bạn đi ra, báo nghỉ, trời ơi, chưa bao giờ mừng thế, như nắng hạn gặp mưa. Điện thoại reo, mắm Tuân rủ đi chơi với lớp, hì hì, thế là cả đám tụ tập trước cổng trường, cũng khoảng 22 bạn, rồi hướng thẳng quán cà phê Tĩnh lặng trên đường Phan Đình Phùng. Quán người ta là Tĩnh lặng mà 22 đứa bay vô đó thì ôi thôi, hết Tĩnh lặng nổi, làm thành một cái bàn dài. Lúc đầu nam một bên, nữ một bên, mấy you này bày trò, kéo chia đều ra cho đủ tụ. Ôi thôi, khỏi nói, cười nghiêng ngả với mấy trò của mấy ông này.![]()
Ngồi chơi đến 8h30 thì mấy you nghĩ ra trò chơi truyền tin. Sẽ có 1 người làm quản trò, thay đổi động tác này đến động tác kia, một người bị bắt sẽ phải dò xem người nào là quản trò. Vui nhất là lớp trưởng Bình nhà mình, đi vòng vòng hoài mà chưa bắt được, tại anh Huy giỏi quá, pro quá, lớp trưởng nhà mình đi vòng vòng lâu thiệt lâu mới bắt ra. Đủ 5 người, chơi trò nặn tượng he he. Mình nặn bạn Bình, you này nhìn mình ánh mắt tha thiết, nhẹ nhàng thôi Hà ơi, tụi mình chung nhóm, chung xuồng đó nghen...Suy nghĩ hoài mà chưa tìm ra cách, cho Ms này làm dáng, thấy nhóm bên thành hình trái tim đẹp quá thế là mình kêu luôn Ms này xáp vô tạo ra bức tượng ko giống ai. Cả đám được một phen cười nghiêng ngả.
Tiếc là ko chụp được mấy tấm này (vì lo đi nặn tượng), giao cho mắm Tuân đi chụp hình, ổng giữ cái điện thoại bị rung tay nên mấy tấm này mờ căm. Không thì mình có một loạt liveshow ảnh trình diễn những bức tượng người do những người mẫu nam của lớp QT2 dưới bàn tay của những nghệ nhân nữ. Uổng gì đâu hix hix.![]()
Tới màn sau cùng là tiết mục hát một bài trước khi ra về cho 3 you Bình (đại diện cho nhóm), Hiển (đại diện cho ăn) và Tuân (đại diện cho chơi), túm lại là "Nhóm ăn chơi". Mấy ông phục vụ sợ làm ồn nên năn nỉ dạ thôi, mấy anh đừng hát he he... Thế là cả đám lục tục kéo nhau đi về. Kết thúc một buổi tối vui, cuộc sống cứ như thế này thì tốt, được thư giãn như thế mừng lắm... Mà có một điều phải công nhận là nhóm phải có nam và nữ thì mới vui hì hì... Sẽ đi tuyển một số thành viên nam cho nhóm nữ của mình thôi hehe...![]()
Relax nhiêu đây đủ rồi, làm việc thôi, trước hết là bảng chấm công tháng 02/08.![]()


