Entry for February 25, 2008
Monday, February 25, 2008 1:15:00 AM
Một chút lắng đọng về ngày hôm qua trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới...Cũng đầy sóng gió nhưng cuối tuần cũng có những niềm vui. Hôm thứ 7 ngồi ôn bài với mắm Thúy, cũng vô vô phần nào. Đến sáng hôm qua đi học, nhờ tiếp Bình, Tuân, Hiển ngồi giảng bài cho 2 đứa. Đến gần 12h mà cũng chưa xong, chỉ thấy đầu óc lùng bùng, rối hoàn toàn với một mớ hỗn độn thuế XK, NK, TTĐB, GTGT, TNDN... Thôi thì tới đâu hay tới đó. Mình chạy qua nhà cậu để măm măm. Hôm qua đám giỗ ông ngoại mà. Đang chạy trên đường thì tía gọi, tía hỏi đi đâu, mình nói là con đang trên đường đi, tía nói cả nhà ba mẹ mình hôm nay đi hết trơn, "hôm nay là đám giỗ chị hai con đó". Nghe chạnh lòng, cứ như cái gì cứa vào tim đau nhói. Chị 2, mình còn một người chị đã khuất. Chiều mình phải đi thi nên ko về được, chắc tía má buồn lắm, dẫu sao thì vị trí của mình cũng chỉ được xếp thứ 2 thôi àh... Chuyện này để hạ hồi phân giải vậy...
Mà thui, buồn gì mà buồn, chạy qua bên nhà cậu thì bàn của mấy đứa nhóc cũng ăn gần xong rồi, mình táp vào phần lẩu Thái. Vừa ăn vừa tám với mấy đứa nhóc nhỏ, rồi ngồi tám tiếp đủ thứ đến 1h. Lên trên lầu ngồi tiếp, chui vào phòng của 2 bé Ngọc mà thiu thỉu, tới 2h30pm, lồm cồm ngồi dậy đi thi. Đề thi thì khỏi nói, viết lung tung trong bài thi, mình nhìn vào thấy rối quá trời, suy nghĩ đơn giản nên bài làm đơn giản, tí ra hỏi ông Tuân bài làm thì khỏi nói, một trời một vực, mình biết là cô đâu có ra đề đơn giản thế. Thôi thì kỳ này cùng nắm tay nhau đi thi lại vậy. Vậy là có 2 môn bị rớt đài. Chủ nhật tuần này có môn Kế toán quản trị, vậy là có 3 môn he he. Có 3 điểm son trong sự nghiệp thi lại, không biết mấy môn sau có trót lọt không, chứ kiểu này thì mình phải chăm chỉ hơn trước rồi.![]()
Chiều thi xong đi ăn chè Thái với nhóm mình, rồi chạy lại qua nhà cậu 5 để măm măm tiếp, chị mình về BD rồi, có mình mình àh. Lại dịp cười nghiêng ngả, 2 đứa nhóc em họ, một đứa nhỏ hơn mình 1 tuổi thì có bạn gái rồi, 1 đứa nhỏ hơn 3 tuổi thì có bf, tụi nó tiến bộ hơn chị của nó rồi hu hu... Duyên ai nấy hưởng àh, hôm qua chơi lô tô thì bị thua, người ta bảo đen bạc, đỏ tình mà sao mình thì đen cả 2. Tuyên bố từ nay không vướng vào chuyện tình cảm nữa, lo học hành thôi, sự nghiệp và học hành là hàng đầu, dẹp hết tất cả he he...Sẽ cố gắng lo cho sự nghiệp và bản thân trong 2 năm nữa rồi đi lấy chồng ka ka, mà ko biết có ai rước ko nữa, ko rước thì thôi, cứ vậy cũng được..![]()
Hì hì, tuần mới, cố gắng lên nào, cuối tuần có 1 party đang chờ đón, kiểu này thì thi môn Kế toán Quản trị có nhiều triển vọng lắm... Chúc mọi người một tuần mới thật nhiều thành công và nhiều niềm vui nghen ![]()


