My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Thay doi va hanh phuc

Thay doi va hanh phuc magnify

Một ngày đầy những chuyện mệt mỏi. Tại sao mình có quá nhiều thứ để làm, dường như thời gian đang dần trở nên thật quý báu. Nếu bận rộn quá trong công việc vậy cũng không tốt lắm...

Hôm qua ngồi nói chuyện cả buổi với sếp, mới thấy bản thân mình vô dụng lắm. Cái gì mình cũng dở, mình thất bại rõ ràng. Chuyện gì cũng thế, mắm L nói mình đừng để ý chi, không thể ai cũng làm vừa lòng hết được. Biết là vậy, kinh nghiệm xương máu cho mình, sự việc đã diễn ra thì đâu thể nào thay đổi được... Mệt mỏi lắm, hôm nay bị tụi SV quay đến nỗi làm công văn tùm lum, chỗ tên sv thì ghi tên cơ quan thực tập. Ngớ ngẩn thiệt...

Chị mình nói, dạo này mình hay ở lại trễ quá, đi học 2-4-6 cũng về trễ, ngày 3-5 không đi học cũng về trễ. Àh, mà sao công việc của mình nó ko có ổn định thế này, hay tại mình ko có chủ tâm đi về nhà. Mình còn cả khối việc để làm ở nhà mà tại sao mình lại không về nhà, cứ la cà tùm lum thế này. Tối qua chạy một vòng ra quận 7, cũng lâu rồi không đi con đường này. Nay nhìn lạ quá, cảnh vật thay đổi, đường rộng hơn, to hơn, sầm uất hơn. Lúc trước chạy cách RMIT cả một khoảng xa, bây giờ thì phóng đường, gần sát, thấy rõ được ngôi trường như thế nào. Cây cầu đỏ đỏ vẫn chạy qua, bây giờ đã bắt thêm 2 nhánh nữa, vậy là có 2 nhánh lên và 2 nhánh xuống, 1 cho xe lớn và 1 cho xe nhỏ... Tất cả thay đổi, mới 1/2 năm thôi... Một thời gian nữa, đi ra đó chắc nhận không ra...

Quê hương thay đổi, lòng người thay đổi. Cứ mỗi lần mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì đi ra đường lại thấy hình ảnh của những con người bất hạnh, một cô bé xinh xắn nhưng thân thể không lành lặn, một người phụ nữ ngồi xe lăn bán vé số,... một đôi vợ chồng già ngày ngày vẫn ra ngồi sạp báo dưới mái hiên nhỏ không đủ tránh những cơn mưa... Tất cả rồi thấy những khó khăn của mình chẳng là gì cả... Cố gắng lên Hà ơi, m đừng dễ nản chí như thế, tỉnh lại đi, u sầu vậy để được cái gì, mọi chuyện rồi cũng giải quyết tốt, hãy bình tĩnh mà giải quyết nhé nhỏ, m có thể làm được mà và quan trọng 1 điều là m vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người đó.