My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for February 19, 2008

Entry for February 19, 2008 magnify

Dạo này mình cứ hay thơ thẩn he he... Chương trình "Thay lời muốn nói" hôm rồi hay quá... Thấy chuyện tình cảm của người ta mà tự nhiên cảm thấy buồn. Chuyện vui có, chuyện buồn có, giận hờn vu vơ cũng có.. 2 con nhỏ bạn của mình 14/2 còn có người gọi điện thoại chúc mừng (sợ người khác chúc trước he he)và rủ đi uống nước. Chuyện vui đầu năm, tự nhiên cũng mừng cho 2 nhỏ, được hạnh phúc vậy cũng mừng. Tối 14/2 có 3 kẻ lonely đi với nhau vào quán nước, ngồi bàn tán chuyện thiên hạ, cả chuyện người ta tặng quà Valentine ra sao. Trờ về nhà lúc gần 10h20, đường đông và lạnh. Sài Gòn dạo này đang bước vào cái lạnh, không đến nỗi là rét như Hà Nội nhưng cũng đủ lạnh để vừa chạy vừa run. Đôi lúc cũng thấy ghét ngày 14/2, đường xá đông. Ai đó cũng có ai đó để đi chung một đoạn đường, còn mình thì lẻ loi. 14/2 lòng mình hoang vắng...Nhiều lúc cứ thắc mắc, giữa một kẻ quá ư và lãng mạn và một kẻ quá lạnh lùng, khô khan thì liệu có một điểm chung nào đó không?... Lãng xẹt he he.

Hôm nay là ngày thứ 2 mình đi làm lại sau 2 tuần nghỉ Tết. Nhanh thiệt... công việc nhiều thiệt... Ngay đầu tuần vào được Thầy Ngọc lì xì hì hì . Sau đó là về mở mail lên, tin buồn. Ba của sếp mất. Thế là mình phải lo mọi chuyện để hợp nghi thức, đặt vòng hoa nè, sắp xếp thời gian của thầy cô trong khoa để mọi người đi dự... Lớp mình cũng họp nhau lại để đặt một vòng hoa. Tới 2h thì đi đến nhà tang lễ tp, nhận vòng hoa xong, 2 cô hỏi mình sao lại đặt toàn hoa trắng. Mình đâu biết vụ này, ai biết, nhờ mắm Thanh đặt giùm, ko biết sao mà thành vòng hoa trắng. Cô nói là người đã lập gia đình rồi thì ko được tặng hoa trắng, chỉ dành cho người chưa lập gia đình thôi... Ở một số vùng ở nước ngoài thì hoa trắng có thể chấp nhận được. Thế là phải nói người ta chạy về xin vài cành lan tím, điểm xuyết lên... Khoa gì đâu chỉ có 3 người phụ nữ, đưa cái vòng hoa lên cũng là cả vấn đề.. Còn thêm những cảnh dở khóc dở cười. Mệt ghê, ngày đầu tuần sao mà đầy những chuyện thê thảm. Nhưng ít ra cũng biết thêm một điều trong phong tục của người Việt.

Tối đi học, leo được lên 4 tầng lầu, ngồi xuống thì lớp trưởng lên báo là nghỉ học. Ms. Trung nhóm mình nhanh chóng báo cho 2 bà Trang và ông Tuân nghỉ, coi chịu nổi ko, làm mình phải tốn money gọi điện thoại lại kêu mọi người lên, nếu không bài tập nhóm khỏi làm. T2 tuần sau là phải nộp bài rồi, mà chủ nhật này thì thi môn Thuế. Hix hix... Cả đám phải ở lại tới 7h15 thì lớp QT1 ra chơi, thế là kéo xuống lớp này năn nỉ đánh giùm bảng câu hỏi để kịp thu thập thông tin cho bài tập môn phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh. Rồi cả nhóm ở lại họp, phân chia bài tới 8h mới về. Thế là xong một ngày...

Bây giờ thì ngồi làm mấy cái công văn thực tập cho tụi sinh viên và in mấy cái thiệp mời, có gì tranh thủ gửi cho các đối tác làm trong ngành dược. 27/2 sắp đến rồi... Trong phòng hôm nay sao tự nhiên lạnh quá đi hu hu...