Nam moi, khoi dau moi
Wednesday, February 13, 2008 3:31:00 PM
Nhanh thiệt, mới đó mà đã hết Tết. Hôm nay đã là mùng 7, 13/02/2008.... Để xem nào, mình đã trải qua những ngày Tết như thế nào...
Đêm 30, bính bong, mệt mỏi, gần 12h thì ngủ quên mất, tỉnh dậy lúc 12h, pháo bông ngập tivi... Cảm thấy trong người hơi uể oải, thế là chui vào tắm... Hì hì, hơi bị bất thường he... Tính tắm rửa sạch sẽ rồi đi chùa với mẹ... Vậy mà, sự đời có như mình nghĩ đâu, tía má mình, đây là cách mình sẽ dùng với ba má nuôi (để phân biệt) chọn ngay thời điểm này mà cãi nhau, một trận cuồng phong... có thể diễn tả là như thế... rầm rầm.. mình mém xỉu, má sợ tía nóng quá làm bậy nên má đi đâu mất tiêu, còn có mình mình ở nhà... Công nhận cũng sợ thiệt, mà nay tía thay đổi rồi, tía nói tùm lum hết, mình đứng đó muốn chết trân, tức quá cũng nói tùm lum, hổng biết nói cái gì, nói một hồi, nghe được 1 câu "Im đi, không được nói nữa". Thế là im, nước mắt lưng tròng, lặng lẽ dọn đồ ăn cho tía rồi vô phòng... Lúc đó, thật tình cũng muốn đi lắm nhưng mình ko dám và không thể, má đi rồi, không lẽ giao thừa, tết nhất mà chỉ có mình tía ở nhà cũng tội tía... Chưa bao giờ mình mong mình có thể được giải thoát đến như thế, mong ngủ một giấc rồi sẽ ko bao giờ tỉnh dậy nữa, để khỏi thấy, khỏi nghe như thế... Nt cho nhỏ bạn mà mình mệt mỏi, nhỏ bảo ráng đi, rồi sẽ qua, ngủ đi, mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra... Rồi, mình cũng ngủ, rồi chuyện cũng qua, cũng ráng mà chấp nhận. Cái số mình nó dzậy rồi... Tới sáng, tía nói tí con chở má ra ngoài nội nghen... Phù, mọi chuyện cũng êm ấm được phần nào...![]()
Mùng 2, đi xuống nhà cậu 9 ăn tiệc hì hì... Toàn món chay ngày Tết... Ăn xong là tiết mục lì xì, mợ làm 6 cái bao lì xì, kêu mấy đứa nhóc chúc Tết rồi chọn, cao nhất là 100.000 và thấp nhất là ... 1.000. Hên xui àh, he he, mình bốc bao xấu nhất thế là được 100.000... He he...Tiếp tục, tiếp tục... chơi lôtô, mình thắng được có ván đầu àh, còn mấy ván sau thua sạch bách gần mười mấy ngàn... Coi chịu nổi ko, đen bạc hix hix...![]()
Mùng 3, đi thăm thầy cô với mấy đứa bạn, có thăm cả nhà cô dạy Hóa hi hi... Gặp lại một người mình đã từng kết (trong âm thầm lặng lẽ, bảo đảm cả trường cũng ko ai biết), cũng 5 năm rồi còn gì, mà có lẽ người đó cũng chẳng bao giờ biết mình là ai... Nghĩ lại thấy mình hơi bị ngớ ngẩn, nhìn người đó bây giờ lạ lắm, có vẻ phong trần hơn trước, dù sao cũng chỉ là quá khứ rồi he he... Tối đó, mình với mắm Hà đi ăn chè, rồi ghé qua nhà nhỏ Xuân Chi chơi một tí rồi go home...Nhìn tụi bạn đứa nào cũng ổn định hết, cũng mừng, đa số làm giảng viên, luật sư và làm trong ngân hàng, à quên, còn làm nhà báo nữa...
Mùng 4, ở nhà cả ngày... đôi lúc cứ thấy mình còn nhỏ quá trong mắt ba mẹ... tối còn ngồi nói chuyện với anh... thấy tụi mình còn quá nhiều điều chưa hiểu nhau và có lẽ cũng khó khi nào hiểu được. Mình lại khóc, khóc và chợt nhận ra hình như mình đã dành tình cảm quá nhiều cho một người, và đó gọi là... Có thể gọi là như vậy, thôi thì tương lai tới đâu hay tới đó, có điều phải cám ơn anh, anh cho mình hiểu được thế nào là ước mơ, ít ra mình cũng còn cười được, hạnh phúc thật ra rất mong manh và dễ vỡ.... Có lẽ tụi mình có thể gặp lại nhau mà cũng có lẽ... thôi thì để tương lai trả lời... Những gì cần nói, tụi mình đã nói hết rồi...![]()
Mùng 5, tụi bạn lên nhà mình chơi, cả bọn ghé khu sinh thái Phương Nam chơi (^_^), ít ra niềm mong ước của mình cũng đã được thực hiện.. Đi ngang hoài mà chưa có dịp vô hix hix... Giờ đã có rồi...
Nhóm 4 cô nương nè (^_^)Ms Trâm giống cô gái quê không (hơi bị khác với chiếc quần lửng và không mặc áo bà ba he he)
Nhìn mình thế nào nhỉ, tính gánh thử nhưng nặng quá nên thôi...
Mình và mắm Trâm nè... 2 cô nương cũng xinh lắm nhỉ...
Chỗ này là ở quán cà phê trong khu du lịch Phương Nam... Nhìn hoang sơ he...
Nhìn tướng mắm Thanh oai nhỉ...
Tấm này thì mắm Linh và mắm Trâm bảo tụi mình giống bà chủ và kẻ trộm (!)
Còn tấm này, nữa, mình và ms Linh giống model ko (^_^)
Hôm nay đã là 13.02. Ngày mai mình sẽ xuống thành phố, rồi ngày mốt mình bắt đầu đi học lại. Chủ nhật này mình sẽ đi thi... Chao ôi, chuyện thi cử... Dồn và dồn liên tục. Tuần này, tuần sau và tuần sau nữa... Mừng một cái là ko phải đi học chiều thứ 7 và chiều Chủ nhật, thế nhưng bù lại là đi thi vào chiều chủ nhật (!). Thôi kệ, năm mới có nhiều thay đổi, vậy là good rồi (^_^)
Mai là 14/02... Nhanh quá, năm rồi thì vào thời điểm này là Tết, năm trước nữa là mình với mắm Hoàng chở nhau đi chơi... Ra đường người ta cặp cặp hơi nhiều hiếm có cặp nào như tụi mình... Năm nay, chắc lại vẫn như cũ, hy vọng là khỏe để qua nhà nhỏ Hoàng đi tiếp... Tự nhiên hy vọng được ai đó tặng quà ghê... Mà sao năm nào mình cũng lonely thế nhỉ. Mắm Tuân nghe mình nói ngày mai đi chơi, hỏi mình bà biết 14/02 là ngày gì ko, mà đi chơi vậy hả... mình trả lời tỉnh queo, tui biết đó là ngày mùng 8 và tui có hẹn với con vợ tui đi chơi he he... Nghe giang hồ he...Dạo này thấy người ta bán gấu bông nhiều quá, tự nhiên cũng muốn được ai đó tặng gấu bông, mà cỡ dài dài àh nghen, tối ôm ngủ (^_^)... Phải bàn với mắm Hoàng chuyện quà cáp mới được he he...
Thứ 2 tuần sau bắt đầu đi làm coi bộ bắt đầu bận rộn đây... Nhiều thứ lắm... Thôi nào, cố gắng lên... Năm mới khởi đầu mới, quên hết mọi thứ... Mình là Alex Huynh, và chẳng có gì có thể ngăn cản mình... Mọi người cũng vậy nhé...










