My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Hello ngay moi (^_^)

Hello ngay moi (^_^) magnify

Hì hì, hết tuần này là được nghỉ Tết rồi... Sân trường dạo này hơi vắng vẻ (SV chuẩn bị thi học kỳ mà). Khà khà... Hôm qua đám giỗ nội, bận rộn suốt buổi, nói thì nói dzậy nhưng mình đâu có làm gì nhiều he he, dọn bàn ăn nè, một hồi ngủ mất tiêu... Mà sao tự nhiên mình về nhà là khoái ngủ hix hix, chẳng khoái làm gì ngoài cái việc ngủ...

Tối qua, tiệc tàn, tranh thủ leo lên làm bài để gửi cho nhóm. Tranh thủ online ko có mắm nào trên mạng hết, buồn ghê dzậy đó. Sáng đang ngủ, giật mình thức giấc lúc 4h sáng, thấy tn của mắm M.A từ hồi 0h, công nhận Ms này cũng thức khuya dữ.. nhắc mình mang tập photo dùm... Lơ mơ tới 5h hơn thì dậy, hết mami kêu, tới chị 2 kêu dậy... Chạy ra ngoài ngắm trời, thấy có 2 ngôi sao, ít ra ko thấy đơn độc, vẫn còn có đôi, cuộc sống vẫn còn đẹp lắm. Lồm cồm ngồi dậy đánh răng, tắm rồi ăn sáng. Hôm nay được ăn cơm với gà luộc chấm muối tiêu. Còn được nửa con gà, mình chơi luôn cái đùi. Mami đi chợ về, mua cho Chó Nù một hộp cơm sườn. Công nhận thằng nhóc này sướng thiệt... 6h10 am, dắt xe ra khỏi nhà rồi tiến thẳng về thành phố...

Buổi sáng ở BD lạnh gì đâu, vừa chạy vừa run, rồi hát tùm lum để bớt lạnh hì hì... Mà ko có bài hát nào mình thuộc hết trơn áh. Mà tiết trời như thế chạy xe thấy lòng vui lắm, lạnh lạnh, không khí trong lành, mặt trời vừa mọc, còn một màu vàng vàng, cái cảm giác được đón nắng sớm tinh mơ cũng có gì đó khang khác, cảm thấy thoải mái lạ thường... Đi ngang một quán cafe sắp mở, bố trí khá đẹp, tết này nhất định phải tham quan thử. Không biết có phải tại mình đi lúc sáng sớm hay không mà thấy quê hương mình hôm nay đẹp quá, từng cái cây, ngọn cỏ cho đến cửa hiệu, cái gì cũng đẹp hết...

Tuần mới bắt đầu, sắp kết thúc một năm và bắt đầu một năm, chào đón một tuần làm việc thật vui và hạnh phúc nào...