My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Linh tinh

Linh tinh magnify

Dạo này mình toàn gặp chuyện gì đâu không àh. Chẳng biết số mình năm nay gặp xui xẻo hay sao đó mà thấy toàn những điều quái gở đến với mình. Bực bội gì đâu...

Công việc dạo này thì gặp những chuyện căng thẳng. Sếp giao cho mình làm kế hoạch công tác. Mà mình thì có biết ất giáp gì đâu mà làm. Đã dzậy, làm theo cái mẫu mới của ông thầy TK KH-CN, đặt ra những thứ cao siêu đâu đâu đó. Chỉ có mình ổng hiểu, mình đọc hướng dẫn của ổng... túm là là ko hiểu gì hết... Mà sao ổng khoái cho người ta chịu cực khổ lắm, đầu óc ổng cao siêu quá mà, TS bên nước ngoài (nước nào mình ko biết) nhưng gốc cũng từ BK ra. Bởi dzậy, mới nói, mệt mỏi đủ thứ chuyện. Cô bảo là mình phải làm cho xong hix hix... Kiểu này thì thảm dễ sợ...Sếp thì bận chuyện gia đình, bây giờ thì BV ba sếp về và ko điều trị được gì hết, chỉ còn chờ thôi... Số phận con người, nhiều người đi quá nhẹ nhàng, còn nhiều người thì phải chịu hành hạ về thể xác...

Sáng nay đi làm, mua ly chè, đang măm măm thì có chuyện, đụng cái bàn phím thế là vướng vào ly chè, ngã cái oạch, đổ hết trơn ko còn gì hết :-(. Đời sống là thế, thê thảm gì đâu...Tiếc ly chè quá hix hix...

Đã dzậy, còn thêm cái vụ thực tập. Trời ơi là trời, tụi SV, đúng là bó tay. Mình gửi cho mấy bạn này cái file biểu mẫu thực tập, hoàn toàn ko có cái khung chỗ logo trường, dzậy mà khi tới tay mấy bản, mấy bản sửa lại, thêm cái khung dzô. Văn bản người ta đưa sao thì chỉ cần điền tên rồi sửa vào vậy mà cũng ráng thêm mắm muối dzô, chịu nổi ko? Mình vốn ko dữ nhưng đụng tới mấy chuyện này riết rồi thành cọp, SV làm mình bực bội thiệt, còn dám đổ thừa là trên mail chị gửi có khung nữa chứ... Bó tay toàn tập luôn... Hình như riết rồi chất lượng đang xuống cấp thì phải...

Tối qua đi học, nhóm chỉ có 2 người coi chịu nổi ko. Nhóm trưởng thì biến mất tiêu, hú gọi cả buổi, tí mới thấy mắm Thúy xuất hiện, rồi tới mắm Tuân lên sau, ổng ngồi uống càfe dưới trường, coi chịu nổi ko? Để mình với 1 bạn nữa ngồi trên này thảo luận mà 2 đứa cũng ko biết thảo luận cái gì, toàn lấy đt ra bấm (!). Ông thầy đi tới, đòi xóa nhóm luôn, năn nỉ ỉ ôi, tí 2 anh chị kia lên tới mới ok. Mệt mỏi thiệt... Cứ dzầy hoài sao chịu nổi, nhóm thì có 9 mạng mà đi học có 2 mạng àh. Bực bội gì đâu, tự nhiên muốn nghỉ cho rồi, vừa oải vừa mệt...

Sao mình ghét làm nghề thư ký quá hix hix... Còn hơn làm dâu trăm họ, cái thứ gì cũng biết làm, mà ai cũng kêu làm được, mà ... không có quyền hành gì, mà hễ cái gì sai cũng trút lên đầu của mình... Bực bội. Phải cố gắng học cho xong, sau này học thêm 1 khóa về ngân hàng rồi mình đi về nhà làm luôn, khỏi sống ở tp này nữa. Mệt quá rồi, về trên đó ở gần gia đình, chăm sóc ba mẹ tiện hơn, chứ thấy cảnh ba của cô bị bệnh, mình cảm thấy sợ lắm hu hu...

19/1/2008 - Còn 18 ngày nữa tới Tết, sao mình thấy bình thường vậy ta???? Có lẽ tại lớn rồi nên thấy bình thường...