New week (^_^)
Monday, January 14, 2008 7:46:00 AM
Bắt đầu 1 tuần mới rùi. Lại một tuần lễ nữa. Còn vài tuần nữa là tới Tết. Từ đây tới Tết còn có cả khối công chuyện để làm...Nào là xin đề thi, nào là kế hoạch công tác. Dạo này ba của cô bệnh nên cô lo đủ thứ. Bi nhiêu công việc mình đều làm tất cả, mà cũng tội cô, một mình cô làm tất cả nên nhiều khi cô rối. Mình thì cũng rất bình thường nhưng nhiều khi cô rối quá làm mình rối theo, thế là làm lung tung cả lên, sai sót đủ thứ.. Nhiều lúc cũng thấy bản thân mình sao mà vô dụng quá, chậm chạp quá, làm gì cũng sai hết...
Hôm thứ 7 kiểm tra môn Kế toán quản trị, mình làm bài chẳng được. Đau bụng kinh khủng, mệt mỏi vô cùng... Hên là thi trắc nghiệm nên vừa hoa mắt, vừa đánh tùm lum, ko biết có đúng được câu nào không nữa... Hum qua bị dính lên bảng làm bài, thầy bảo ko lên thì bị trừ điểm kiểm tra (hù dọa đó mà), mình lên làm tùm lum, sai bét lè bè, thế là thầy bảo chắc phải trừ điểm hôm qua quá, mà biết hôm qua có làm bài được ko đây, trừ thành điểm (-) thì khổ. Mà có lẽ đúng dzậy thiệt... Tối đi thi môn Giao tiếp trong kinh doanh, mình cũng làm tùm lum. Có gì làm đó, mình sợ mấy môn tình huống này lắm lắm rồi... kinh dị lắm...Tối về, cả đám lại rủ đi chơi... Mình ko đi, dạo này cứ thấy bản thân mình hình như đang lạc lõng, mình ko cách nào hòa nhập được, có thể do mình đang buồn hay sao đó... Thế là qua rủ mắm Hoàng đi chơi, hai đứa chạy vòng vòng, thấy Ninomaxx có bán đồ sale, ghé vào nhưng chẳng mua được gì. Rồi 2 đứa đi ăn KFC, xong chạy vòng ra sân bay chơi (^_^). Đáng tiếc là phần sân bay quốc tế ko cho vào hix hix... Một ngày nào đó mình sẽ đi bằng cửa này đường đường chính chính luôn chứ ko theo kiểu tham quan thế này hì hì...
Tranh thủ chụp vài tấm hình nè (^_^)
Còn đây là ở sân bay TSN, nhìn mình cũng lạ nhỉ...
Mà hình như nụ cười của mình dạo này hơi buồn buồn... làm sao để trở lại như xưa nhỉ...![]()




