Mot nam nhin lai - Happy New Year
Monday, December 31, 2007 6:37:00 AM
Tối thứ 7 đi đám cưới Vân... Thế là một thành viên nữa của lớp mình lên xe bông... Bạn bè gặp lại... Nhiều niềm vui, có những điều chưa nói hết. Mỗi đứa một thay đổi riêng... Kiên thì dạo này tròn hơn... Châu thì gần sinh em bé rùi... Vui nhất cái vụ không cho bà bầu chụp hình (sợ mất duyên con)... Tiếc là mình lại quên mang máy chụp hình... Thôi để khi nào có hình thì post lên chọ mọi người nghía...![]()
Tối chủ nhật đi thi, làm bài không được. Mình cũng chẳng biết mình làm bài như thế nào, chỉ biết đây là lần đầu tiên mình đi thi mà làm bài cảm thấy chẳng chắc ăn một tí nào...không niềm hy vọng, ko thất vọng, nó cứ ở lưng chừng... Thi xong, tính dạo một vòng quanh SG để xem có gì lạ không nhưng cảm thấy buồn quá.. Thế là quay ngược đầu xe, chạy lên chở con vợ yêu của mình đi vòng vòng... Vợ yêu dẫn mình đi ăn cơm, rồi 2 đứa vô -18C trên đường Lê Văn Sỹ nhâm nhi trà sữa. Phong cách quán này ngồi hơi lạ, nhìn giống y chang kiểu trà đạo, bàn ghế ngồi sát dưới đất... Lâu rồi, không uống trà nên nghe khác khác...Có điều quán hơi ồn tí... Nhạc cứ sôi động nên hơi bị choáng... Đang ngồi uống thì điện thoại mình reo, mắm Tuân, hỏi mình đang ở đâu, thế là nhập bọn luôn... Tưởng đi một mình, hóa ra còn có cả Hiển với Đức. Ba ông, vừa nhậu ra hay sao, bởi vậy, nói ăn nhiều khi cứ lung tung, ko còn minh mẫn, ngồi cười nghiêng ngả vì những hành động của 3 người. Tính làm bà mai nhưng kiểu này thì ko được vì mấy you này thì nhí nhảnh quá... Được một điều là tối qua còn hộ tống mình về. Điểm này thì có thể chấp nhận được. hì hì...![]()
Tối qua về ngủ không được... Sáng nay đi làm, uể oải, đầu nhức, toàn thân rã rời...Nhiều người quanh mình gặp cảnh không may, tự nhiên cảm thấy sợ... Đời là vậy, sống nay chết mai. Mới hôm qua còn vui cười, hôm nay đã thổn thức, lệ rơi lã chã... Mới hôm qua còn gặp, tay bắt mặt mừng, hôm nay đã đi rất xa, không bao giờ gặp lại... Vậy thì sẽ sống, sống như thế nào để nếu một ngày nào đó phải từ giã mọi thứ cũng không thấy tiếc nuối...![]()
Hôm nay ngày cuối năm rồi, có buồn, có tiếc thì cũng chỉ trong ngày này thôi... Qua năm mới, mình sẽ trở thành một con người mới... Một con người trưởng thành từ ngày hôm nay với những thất bại, vấp ngã và cả những bài học ý nghĩa từ cuộc sống... Một năm khởi đầu với một chuyến đi xa và cả năm mình đi xa, từ thành phố hoa đến quê hương bác Tôn. Và năm nay cũng là năm mình gặp khá nhiều thất bại trên cả mọi đường, mình đậu kinh tế chẳng biết là một điều may mắn hay là thất bại nữa. Mình đã có những thời gian tưởng chừng rất hạnh phúc bên một người nhưng đến bây giờ thì nhận ra đó không phải như mình nghĩ, chỉ là một cái gì đó thoáng qua, để lại đây một mình mình lặng lẽ và đã đến lúc phải chấp nhận sự thật đó… Mình tìm được một công việc phù hợp nhưng lại đầy sóng gió đằng sau cái phù hợp đó. Bão có thể nổi lên bất cứ lúc nào… Gia đình mình tưởng như êm ấm nhưng hình như vẫn có sóng ngầm.. Tất cả, tất cả... đôi lúc làm mình muốn gục ngã nhưng rồi không hiểu sao mình lại có thể vực dậy để mà đi tiếp…Từ những thất bại đó, mình lại đứng dậy, đi lên, rồi thất bại, lại đi tiếp để không muốn thấy mình thất bại thêm lần nữa…Mình sẽ cố gắng như thế, đi và đi và sẽ vẫn là chỗ dựa cho một ai đó cần một điểm tựa. Bởi sống trên đời sống cần có một tấm lòng, có như vậy thì mới thanh thản, bình yên…![]()
Cầu chúc cho tất cả mọi người đón một năm mới thật vui, hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công...


