My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for December 17, 2007

Entry for December 17, 2007 magnify

Vừa trải qua một tuần căng thẳng..

1.30 am - Thứ 7, 15/12/2007... làm được 1 bài toán trong tiểu luận (hoàn thành 20%) kết quả.

2.30 am - Chủ nhật, 16/12/2007, làm được sơ khởi phần nội dung chính. Sáng trốn học, ở nhà làm cho xong. Chiều đi học và tối đi thi...

Vậy là hết 1 tuần, cái gì xong cũng xong. Cố gắng thì chuyện gì cũng xong, kết quả ra sao thì cũng kệ, chẳng giữ được gì...

Tối qua coi Asian Idol, người đoạt giải là người mình có nằm mơ cũng không nghĩ tới - Người Singapore. Một kết quả mà cả Ban Giám khảo cũng không ngờ. Một cuộc thi có tầm cỡ quốc tế vậy, toàn bộ do khán giả bình chọn thì nghĩ chắc chỉ toàn nữ bình chọn cho ông này thui... Mike của Indonesia va Mau cua Philipin cùng Jaclin của Malaysia, nghĩ xứng đáng hơn... Một cuộc thi theo kiểu bầu chọn thì thật sự đôi lúc lại không công bằng... Phương Vy của nước mình thì có phần mờ nhạt, cô cần phải được mài dũa nhiều hơn nữa...

Hôm thứ 7, ti vi có chương trình "Ngôi nhà mơ ước", đây là chương trình mà đúng là mỗi lần xem, không khỏi xúc động. Và cứ nhớ nhất câu như thế này, gia đình nghèo, anh chị phải sống, sống để thấy con mình không nghèo như mình, sống để thấy con mình đã vươn lên như thế nào... Thấm thía thiệt...

Đất nước mình còn nghèo, nghèo lắm nhưng con người Việt Nam thì lúc nào cũng hiếu khách và giản dị. Tôi yêu đất nước, yêu con người Việt Nam mình và tôi sẽ làm những gì có thể để giữ cho đất nước mình luôn thanh bình và phát triển...Một lời cầu chúc cho đất nước trong mùa giáng sinh này...Một nhành hoa cát tường với ý nghĩa là sự may mắn...