My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for December 13, 2007

Entry for December 13, 2007 magnify

Hum nay đúng là một ngày mệt mỏi. Có cái vụ xin hình thức thi và phiếu lý lịch khoa học mà mình cứ phải chạy ngược, chạy xuôi lên xuống. Sợ thầy/cô quên nên gọi điện thoại để nhắc. Cuối cùng, để save chi phí cho chính mình (gọi đt bằng code của mình mà), áp dụng tin nhắn miễn phí bên Vinaphone để gửi cho thầy/cô để nhắc.... Ko nhận được phản hồi mới ghê. Hồi chiều, canh me lên xuống cả chục lần giờ thầy dạy, lúc chạy xuống phòng vừa tắt đèn, lật đật chạy ra, thầy đang dắt xe đi về... hỏi thầy thì thầy nói gửi email rùi. Mà mình có nhận được gì đâu... Lại phải nói thầy gửi lại. Khổ thân tui thiệt...

Bắt đầu tuần sau là phải lo vụ chuẩn bị thi cử, rồi báo cáo thực tập tốt nghiệp. Tùm lum thứ. Thứ 6, Chủ nhật, tưởng nghỉ mà đâu được nghỉ, thầy bảo chuyến đi của thầy bị hoãn rùi, thế là vẫn đi học bình thường. Tưởng có thời gian thong thả để relax... Ai dè... Đúng là thảm gì đâu, niềm vui chưa kịp hé cười đã tan biến hix hix... Còn cái tiểu luận nữa chứ. Lảm nhảm riết chắc mình thành bà già mất. Kiểu này chắc chẳng có người iu nổi, thời gian kín mít àh. Mà cứ như vầy thì mình sẽ bị ức chế, mà ức chế thì dễ nổi điên. Hôm qua, đưa thiệp đám cưới giùm V cho mấy đứa bạn, đứa nào cũng tròn mắt, phải lo đính chính, ko tưởng đám cưới mình thì chít. Nghĩ lại năm nay đám cưới hơi bị nhiều. Hôm nay là đám cưới nhỏ em họ, bạn cùng trang lứa với mình, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và trước mình 20'. Thế mà bây giờ nhỏ lên xe bông rùi. Mami cứ ngồi nói, người ta dựng vợ gả chồng hết, còn mình thì chưa có đứa nào đi hết... Tự nhiên oải gì đâu, ko lẽ nói mami kiếm chỗ nào được, gả con đi cho rùi... He he, có điều con mà mở hàng thì ko được tốt lắm đâu. Nên để chị 2 he he... Nhắc mới nhớ, hồi năm rùi, tức hồi tết 2006, đầu năm coi bói, cô đó bảo là mình sẽ gặp một người mà mình chẳng bao giờ ngờ là mình sẽ thương... Cái này thì có phần đúng. Đến tết năm nay, lại bảo là mình sẽ gặp người mới... Mà nguyên cả năm nay có thấy xuất hiện bóng hồng nào đâu, có lẽ nên suy nghĩ lại độ đáng tin cậy àh nha... he he... Đùa thôi, chứ mấy chuyện bói toán này mà nghe theo chắc sập tiệm sớm, không lẽ bảo mình đi lấy chồng xa là mình đi xa àh. Đâu được, ở gần ba mẹ vẫn tốt hơn chứ...

Bàn luận ba cái chuyện này mệt thiệt... Uể oải gì đâu... Đi làm, đi học, cố gắng vì cái gì ta, kiếm thật nhiều tiền. Ráng leo lên cho cao nhưng leo lên thì seo ta. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, ráng hoài, ráng hoài, cuối cùng sẽ được cái gì? Chẳng biết nữa, thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Mô phật, cho con cầu vừa đủ xài, luôn bình an, mạnh phẻ, có người cho con chia sẻ buồn vui, bao cát cho con trút cơn bực bội là được, chứ bị stress thì khổ lắm... Năm nay, nếu có điều ước trong đêm giáng sinh, mình sẽ cầu ông già Noel vậy đó he he...

Hình như hôm nay nhăng cuội hơi nhiều, tập trung vô làm bài QTSX thui. Noel tính seo... Mỏi chân quá hu hu... May là VP ở lầu 1, chứ ở lầu 3 chắc chạy lên chạy xuống... xỉu... Buồn ngủ quá... Mà có ai biết cái flower ở trên là bông gì ko vậy?