My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for December 12, 2007

Entry for December 12, 2007 magnify

Thoáng cái vèo, hôm nay lại là thứ 4. Nhanh quá he... Dạo này mình sao sao đó, chắc tại thời tiết (!), mà cũng đâu phải, thời tiết bình thường mà....

Hôm thứ 7, ngồi từ từ, nhận được mail báo có điểm môn Ứng dụng lý thuyết hệ thống rồi. Mở ra coi, không tin nổi. Con số 4 hiện hữu báo một từ "Rớt". Có cảm giác gì đó lạ lắm, ko diễn tả được, ngồi một hồi... Rồi khóc, ngon ơ. Cũng một phần do hồi đó giờ thi cái gì cũng qua, ko có rớt, tự nhiên bây giờ rớt môn này, tức lắm... Đã vậy điểm nhóm mình ai cũng cao. Qua hết ráo, chỉ có mỗi mình bị rớt. Chiều đi học môn Kế toán Quản trị, giờ ra chơi, chị Lan bảo "Em thi trượt rồi àh? Làm bài sao vậy?", vui nhất là câu này "Nhìn mặt em thấy em thông minh, sáng sủa mà sao lại rớt môn này" (? Bản thân mình còn không ngờ nữa là, môn người ta rớt thì mình đậu, môn người ta rớt ít thì mình lại rớt). Hình như mọi người nghe tin mình thi trượt là một chuyện bất ngờ hay sao đó. Thúy nghe mình bảo mình thi trượt còn phán "Giỡn hả mày, giỡn hoài". Hôm nay tới mắm Tuân, "Bà làm bài sao mà chỉ có 4 điểm vậy". Mình cũng đâu có biết. Giờ hỏi, sao trả lời. Mình vốn đâu phải thiên tài gì, cũng chỉ là người bình thường mà. Được cái là đi học rất siêng, chuyên gia ngồi bàn đầu và hiếm khi nghỉ. Mà thầy cũng kỳ, cho thêm một điểm là mình qua rồi, ráng cho có 4...Bù lại, có người chia sẻ nỗi buồn hix hix… Đành thi lại thui chứ sao giờ.

Chiều đó, đi rửa xe. Đang ngồi coi coi bài Nghiệp vụ Ngân hàng, tự nhiên nghe ướt nhẹp, quay qua, nguyên cả vòi nước bị bung ống, chỉa thẳng vô người mình, làm ướt đồ và cả mấy quyển sách. Một ngày gặp đủ chuyện. Đi về nhà, bực bội quá, đi thẳng ra tiệm tóc, rồi duỗi tóc... Hình như những lúc bực bội mình thường hay lấy mái tóc ra để thay đổi tâm trạng, hong biết như thế nào, đẹp hay xấu nhưng xem ra tâm trạng đỡ hơn, chủ nhật đi thi cũng đỡ hơn... Ai nhìn mình cũng bất ngờ, 2 you con trai nhóm mình thì mỗi đứa phản ứng một kiểu. Mấy you con gái thì không có gì, ok, bảo nhìn mình lạ, mà lạ thiệt, nhìn nó ngố ngố sao sao đó... Công nhận là nhờ có mấy you nam trong nhóm mà nhiều khi đi chơi thấy cũng vui hơn... Vui nhất là làm bài kiểm tra, không biết gì, mấy you này chỉ dẫn tận tình, còn đưa bài cho mình chép.... Nhóm của mình giống như tụ hội của những nhân tài khoái đi chơi, chưa thi là đã hú nhau lên kế hoạch thi xong đi đâu, nhí nhảnh thấy sợ. Bây giờ là đã lo bàn vụ 1/1/2008 đi đâu...

Chủ nhật này mình sẽ thi môn Quản trị sản xuất, chẳng biết như thế nào. Thui thì hy vọng cho mình bình an đi qua chiếc cầu này. Môn này là 1, môn Kinh tế quốc tế là 2, học kinh khủng, học không hiểu... Tuần này, thứ 6 và chủ nhật được nghỉ. Tranh thủ đi tham dự "Lễ hội cà phê" ở CV Văn hóa Tao Đàn để xả stress cái được. Mà nhiều lúc thấy mình cũng hơi tham lam, cái gì cũng khoái mà ko làm được, còn tiểu luận môn QTSX nữa, chưa xong mà cứ khoái đi chơi... Thôi kệ, cố lên, cố lên...