Busy va thu thach...
Tuesday, November 13, 2007 7:03:00 AM
Mấy ngày này tự nhiên thấy oải...Tuần nào cũng vậy, học rồi thi, hết một môn thì được nghỉ một tuần rồi thi tiếp. Trong thời gian nghỉ đó vẫn học, vẫn thi môn khác, song song là chạy đua để làm tiểu luận. Mình chẳng có tí thời gian gì gọi là relax cuối tuần hix hix. Tuần nào mà thi là như vầy, sáng học, chiều học, tối đi thi. Liên tục, liên tục và liên tục. Những ngày cuối tuần của mình chính là tối thứ 3 và tối thứ 5, 2 bữa tối hiếm hoi không phải đi học. Riết rồi thấy giống cái máy, thông tin bị thiếu, đâm ra nhiều khi tối thứ 3 v tối thứ 5, mình cũng lười về nhà, ở lại trường có khi đến 08h tối mới về (vì về cũng ko biết làm gì, đi đâu)... Nhiều lúc tự nhiên thấy nhớ một người, mình sợ đôi lúc bận rộn quá, thể nào mình sẽ chẳng thể nào nhớ nổi và đến một lúc nào đó sẽ quên người đó là ai mất... Thầy bói bảo mình thế nào cũng dang dở tình đầu, không biết có đúng thế không nữa mà thấy 2 người nói vậy rồi, chẳng hiểu nổi. Cái này thì còn phải chờ đã, mình mà ko get married thì thôi, chẳng ai nói đúng hết ke ke...![]()
Chủ nhật tuần rồi vừa thi môn Quản trị Marketing. Câu hỏi đầu tiên là mô tả các loại thị trường M và cho ví dụ. Đang viết ở phần đầu, không biết ví dụ ra sao, thấy cái hình vẽ đang suy nghĩ ko biết có nên vẽ vô không, thầy gác thi nhìn vào bảo "Em này có đi học, có hiểu bài, có ghi lại ví dụ nè", mình biết là đúng rồi he he... Mừng ghê, ít ra đỡ được một câu. Còn 2 câu sau thì ôi thôi, làm lung tung. Giờ chỉ biết chờ kết quả thôi. Chủ nhật tuần này thi môn Ứng dụng lý thuyết trong hệ thống. Môn này kỳ thực là học mà không hiểu gì hết. Có bữa mình còn ngủ gục luôn đó chứ. Đã vậy khi thi là phải nộp cuốn tiểu luận mà mình không hiểu thì ko biết làm sao mà làm đây. Khổ đời chưa... Nhóm mình nhí nhảnh thấy sợ, chưa thi cử gì thì đã tính đến chuyện ăn chơi, còn đề nghị thi xong thì đi hát karaoke hay đi đâu đó chơi. Kỳ trước 15 mạng chui vô phòng karaoke còn accept, kỳ này chắc gần 50 (vì nhiều nhóm khác nữa) chắc không có chỗ chứa, đã vậy lớp trưởng còn đề nghị là đi công viên nước--> Bó tay. Thi xong là gần 08h tối rồi còn gì....
| |
2/12/2007 trường tổ chức lễ trao bằng TN cho các khóa học. Vậy là mình ra trường được gần 1 năm rồi. Sự việc cứ như mới ngày hôm qua vậy. Thoáng cái vèo, đi làm gần 4 tháng. Hết tuần này, chị thư ký sẽ nghỉ sinh, từ đây mình chỉ có một mình, làm việc gì cũng vậy cũng một mình thôi. Phải cố mà vượt qua thử thách thui (^_^). Chiều nay sẽ về nhà đi mua vải may áo dài, dạo này tròn ra nên phải đi mua vải may áo dài mới hix, ba mẹ sẽ phản ứng thế nào khi thấy mặt mình nhỉ he he...![]()


