Chac la khong...
Friday, November 9, 2007 6:20:00 AM
Dòng đời.. dòng đời đưa đẩy... “Cuộc đời như dòng sông, như con nước cuộn trôi… Mà ai cũng thầm mong hạnh phúc cho riêng mình. Người thì đang giàu sang, vui sống trong nhung lụa. Người thì đang quạnh hiu, sống kiếp kẻ không nhà…” Biết bắt đầu entry này như thế nào nhỉ. Hôm nay đã là 09/11, còn 10 ngày nữa là 19/11, rồi thêm 1 ngày là 20/11 ka ka, "Ngày Nhà giáo Việt Nam". Sự việc bắt đầu chẳng có ăn nhập gì ráo rùi he... Quay lại thôi...
Hôm qua đi đổ xăng, một cô trung niên, tới nhờ mua vé số. Định bụng sẽ mua nhưng bên cạnh cô lại còn một chú nhóc, mặc áo học sinh, chắc khoảng hơn 15 tuổi. "Cô ơi, mua giúp giùm, cháu nó bị bệnh, không nói được". Lúc đó, tự nhiên mình lại thản nhiên dắt xe ra khỏi chỗ đổ xăng để xem sự việc sẽ như thế nào. Bà bán vội vàng kéo áo chú nhóc qua, tự nhiên thấy xót, có vùng vằng, ko chịu trong hành động của hai người. Có vẻ như chú nhóc cảm thấy sao đó hay là do chính bản thân mình cảm giác vậy và lúc này mình lại thản nhiên leo lên xe chạy. Một cảm giác không diễn tả nỗi xuất hiện. Kiếm tiền cũng có nhiều cách, nhưng đâu có nghĩa là có thể bắt một chú nhóc đi theo rồi nói như vậy, tội nó chứ, có ai bị bệnh mà muốn show ra cho cả thiên hạ biết đâu, tranh thủ lòng nhân từ của người khác như vậy àh. Nhiều lúc cứ thấy các bậc làm cha mẹ trên đời này sao có thể vô lương tâm như vậy được??? Liệu bà ta có đọc được trong ánh mắt của cậu nhóc một sự phản kháng âm thầm, một sự buồn tủi? Chắc là không...


