Sai Gon mua nay qua troi mua...
Tuesday, November 6, 2007 12:28:00 PM
Ba ngày rồi...ba ngày liên tiếp hixhix, đã ba ngày âm u, không nắng. Lý do đơn giản: trời mưa. Vậy thì tại sao trời lại mưa nhỉ? Thêm một câu hỏi nữa ngớ ngẩn, bão thì phải mưa rồi. Năm nay bão nhiều quá đâm ra thời tiết lạnh, lạnh quá trời hix hix... Đi ra đường lúc nào cũng phải quấn theo cái áo khoác dày cộm hu hu... Ngoài trời thì lạnh, trong phòng thì máy lạnh, ở đâu cũng lạnh, thành ra cóng...![]()
Chẳng hạn như hôm nay, trời mưa suốt, đến giờ mới bớt. Hôm Chủ nhật, đang chạy từ chỗ học ra thì trời mưa, chạy muốn không kịp, lười mặc áo mưa, chạy về đến nhà là cả người ướt hix hix (cho cái tội lười) nên bây giờ bệnh vẫn chưa hết. Tung tăng ở nhà coi phim "Sợi dây chuyền định mệnh", coi một hồi, nghe cái "rầm", mọi người nghĩ đó là cái gì, xin thưa là tiếng sấm sét hix hix. Lúc đó mới giật mình nhìn lại sàn nhà, ôi thôi, ướt tùm lum (Quên mất là nhà đang bị dột). Vội vàng đi xách thao nè, nùi giẻ để lau... Khổ nỗi, lo dưới đất thì lại quên mất trên gác, đây lại là nơi trọng điểm nữa chứ (chỗ ngủ mà). Chạy như vịt lên gác thì hix hix, ướt được một góc chiếu và góc đồ phơi gần cửa sổ. Thế là tối đó ngủ trong không gian chật hẹp, mọi bữa là 2m chiều ngang, 1m6 chiều dọc, bây giờ chỉ còn khoảng 1m3 chiều ngang thôi, không đủ lăn hix... Nói chung là thê thảm, không chỗ nào để diễn tả....![]()
Nhiều lúc cứ thấy sống ở quê có lẽ vẫn tốt hơn, ở đây vừa thiếu nước (cúp từ 06h sáng đến 22h tối --> ác thấy sợ), sống ở tp còn khổ hơn nữa chứ, phải xách nước từ ngoài trước vào để mà sinh hoạt. Nhược điểm thứ 2 là nhà dột, hu hu, ngôi nhà ko có đàn ông mà. Nhược điểm thứ 3, kẹt xe mỗi sáng. Sáng sáng đi làm là kẹt xe, cầu chữ Y đang yên đang lành, ko biết các bác, các chú nghĩ sao mà đi dỡ ra, nói thi công lại, mà chừng 2 năm là xong, vậy mà hơn một năm rồi, chưa thấy gì, cả cái móng cầu cũng chưa thấy, chưa kể nạn ô nhiễm nữa chứ, bụi quá trời... Đây là ở thành phố, còn ở quê thì khỏi nói, không khí trong lành, nước mênh mông (nước giếng mà, sạch sẽ vô cùng, tốt cho da), nhà ko bị dột... Sau khi phân tích một hồi, thấy nên về quê có lẽ hợp lý hơn nhưng túm lại là ko phải bây giờ... Bây giờ thì phải kiếm tiền trước đã, có tiền thì mới về quê được, ka ka, có lẽ nên để dành vốn để mần ruộng chăng???![]()
Hôm nay sao vớ vẩn vậy ta, chắc tại trời mưa ba ngày… ![]()


