My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Cach yeu mot nguoi

Cach yeu mot nguoi magnify

Tình cờ gặp lại người bạn cũ, chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều, đặc biệt là chuyện tình yêu. Con gái mà lị.

Bạn cũng có một chàng hoàng tử cho riêng mình và xem ra rất hạnh phúc. Nghe tôi kể mới tìm được một nửa của mình, nhỏ ra vẻ nghiêm trọng và "truy vấn":

- “Cậu thích hắn vì đẹp trai phải không?” - Không thể rồi vì nhan sắc của người ấy cũng “thường thường bậc trung” mà thôi. Nếu thích vẻ bề ngoài, tôi đã chọn những người khác hơn anh rồi.

- “Không đẹp trai thì chắc hắn phải giàu có lắm?” - Cũng sai nốt. Anh bạn của tôi cũng như bao người khác thôi. Vẫn phải làm thêm để kiếm tiền đi hoc thì sao gọi là giàu có được?

- “Hay hắn cưa được cậu nhờ tài ăn nói?” - Ôi, nếu được thế thì đã mừng vì trước giờ anh rất ít nói. Nhiều lúc tớ còn bực mình vì khó lòng cạy được miệng hắn. Khoản này thì chán lắm cơ.

- “Vậy chắc hắn phải có tài lẻ nào đấy mới gây được sự chú ý của bạn tôi chứ?” - Cái này càng không vì một nửa của tôi chưa hề đàn hay hát tặng tôi một bản nào cả.

- “Tóm lại, cậu thích hắn vì điểm nào?” Tôi suy nghĩ mãi nhưng không có câu trả lời. Ừ, lạ nhỉ? Mình cũng chẳng biết mình thích hắn ở điểm nào nữa. Chỉ cảm thấy rất hợp và vui khi bên người ta, buồn những lúc không gặp được nhau. Cuối cùng tôi đành đầu hàng bằng hai từ: “Không biết”.

Chắc nhỏ bạn sẽ khó chịu vì chẳng khai thác được gì nhưng không ngờ nhỏ nói: “Chúc mừng cậu đã tìm được một nửa thật sự của mình. Nếu yêu người ta vì một điều gì đó thì lỡ khi mất đi điều ấy cũng có nghĩa tình yêu sẽ “vỗ cánh bay đi” luôn. Tình yêu là biết chấp nhận tất cả những gì thuộc về người ta chứ không phải yêu những gì mình thích. Cách yêu một người đơn giản không, bạn hiền?”. Ôi, lâu ngày gặp lại, không ngờ nhỏ bạn mình tâm lí ghê ta.

QUỲNH ANH

(www.muctim.com.vn)