Entry for November 01, 2007
Thursday, November 1, 2007 12:55:00 AM
Tối qua đi học, bữa cuối môn Ứng dụng lý thuyết trong hệ thống. Ra về, họp lớp. Chả hiểu nổi cái lớp này như thế nào. Lớn rồi, chứ có còn là con nít đâu, pass mail lớp mà cũng đi xóa cho tất cả mọi người không vào được. Làm vậy để chi, ko biết. Hầu hết đều đã ra trường, đã đi làm, vậy mà có những suy nghĩ hết sức nông cạn không chịu được. Chưa kể, mấy lần trước, thầy cô gửi tài liệu, hông biết mấy you suy nghĩ sao mà đem delete, mình vào Recycle thấy, thế là lại lôi ra --> Pohand.com ![]()
Rùi tới cái vụ quà cáp cho thầy cô cuối mỗi môn học, có bạn ý kiến là chuyện này không cần thiết, học là để tiếp thu kiến thức, chứ ko phải đi mua điểm. Ừh, thì đúng vậy, nhưng đây đã là thực tế rùi, thôi thì kệ, chỉ có 20.000, nếu vậy cuộc sống êm ả, thì thôi cứ để nó êm ả. Rồi tới cái chuyện 300k, mọi người không đồng ý, sự thật là vậy, đâu ai dễ dàng chấp nhận cái chuyện như thế, lại lần nữa vấn đề lại được đặt ra. Đây là quyền cá nhân của mỗi người, ai muốn làm gì thì làm, muốn bỏ ra thì bỏ, không quan trọng. Từ lúc va chạm thực tế, mình rút ra được một điều, cuộc sống này vốn khắc nghiệt và vốn không công bằng, phải học cách xem nhẹ vấn đề thì mới có thể sống tiếp... Dư luận vẫn còn đó, mặc kệ mọi người suy nghĩ ra sao. Đối với mình, thực trạng là thế, phải biết chấp nhận thôi, chẳng tội gì phải làm lớn chuyện thế nhưng dù sao thì nên kín kẽ một tí, đừng công khai quá, như vậy sẽ tốt hơn...
Hôm nay, bệnh nặng hơn rùi, tinh thần uể oải quá…Sáng nay, mua bánh mì ăn sáng. Mọi bữa 5.000d, hôm nay là 6.000đ, bà chủ cửa tiệm bảo: “Lấy dùm đi con, tại bánh mì mắc quá”. Vật giá dạo này leo thang thấy sợ, cái gì cũng lên giá mà lương thì hổng thấy tăng bao nhiêu…Cuối tháng rồi, nghèo, 5/11 mới có lương hix...![]()


