Benh rui...
Tuesday, October 30, 2007 6:56:00 AM
Hôm nay gặp Ms. Thanh. Lâu rồi ko gặp, chị ốm hơn trước, ngồi ăn mà tám đủ thứ chuyện. Công nhận con gái nhiều chuyện để nói ghê... Bây giờ chị học bên ĐH Sài Gòn, sau này ra làm giáo viên, giờ mình mới biết là học sư phạm là ko có đóng money hix hix...
Buồn ngủ ghê, hôm nay hắt xì liên tục. Chắc mình muốn bệnh rùi. Mới hôm trước còn tự tin là là ko bệnh thì hôm nay đã bệnh. Ước gì có ai chở mình đi làm và đi học hix hix...
Sáng nay đi lấy máu để xét nghiệm máu cho việc khám sức khỏe. Cầu mong cơ thể khỏe mạnh, bình an... Mệt quá, hix hix... Buồn ngủ nữa hu hu....
Vừa đi làm vừa đi học, đúng là oải thiệt... Đâm ra chẳng muốn chăm chút cho cái gì hết. Bây giờ cũng phải cố, không cố thì lấy gì mà được, vì tương lai con em chúng ta cố lên thui...![]()


