Sinh nhat Ms. Viet (^_^)
Monday, October 22, 2007 12:38:00 AM
Hôm qua sinh nhật Ms. Việt. Chiều anh rủ 3 đứa đi chơi nhưng Trà thì không có nhà, gọi hoài không được, thành ra còn 2 đứa, mình và Linh. Đưa ra 5-6 địa điểm, cuối cùng bị loại tuốt vì không khả thi, cuối cùng chọn quán “Biển Đông” trên đường An Dương Vương. Đồ ăn rất ngon nhưng khổ nổi hình như dạo này mình ăn uống thất thường quá nên đâm ra bị đau bao tử, thành ra ăn gì cũng không nổi. Hix hix, bụng thì đói nhưng ăn thì không nổi. Lâu lâu lại bị đau lại, thảm ghê. Mốt phải ráng ăn uống điều độ lại mới được.
Ăn xong, chạy qua Sài Gòn Café trên đường Trần Hưng Đạo. Quán cũng tương đối đẹp, có điều thi hơi vòng vèo tí mới lên tới sân thượng. Mình kêu món Yaourt Chanh (vì món này mà tối mình bị rượt), Linh kêu Yaourt Đá, còn anh kêu Sinh tố Sabochê. Ông phục vụ đi một vòng, quay lên bảo Sabôchê chưa chín nên không được hix hix (chắc phải đợi hái trên cây xuống !). Chuyển tông qua dâu à hết, bơ à cũng hết nốt, hỏi ông phục vụ còn món gì, ổng trả lời còn cà rốt. Bó hand, thế là anh chuyển tong sang món lipton đào he he… Có vụ gọi món mà cũng rắc rối…
Lâu rồi mới gặp lại anh, vẫn vậy, mà ko hiểu sao hình như mỗi lần gặp là mỗi lần nhìn anh lộng lẫy hơn. Hôm nay anh mặc áo mới, mình và Linh hỏi, áo này hình như chưa thấy bao giờ, có mặc lần nào chưa? Anh trả lời, hình như lần đầu, tự nhiên thấy vinh dự ghê he he… Cả hai đứa thi nhau kể chuyện nè, chất vấn anh đủ thứ điều về tình cảm, học tập, gia đình, về những người ở VP, ở trường Bách Khoa ra sao…nhờ đó mà cập nhật thêm một số thông tin để còn tám tiếp he he…
Lúc về, ghé qua nhà anh để mượn cái máy tính cho môn QTSX (giống như cứu tinh vậy đó, đang tìm người để giúp đỡ là có liền, may mắn ghê he he). Nhà anh ở sâu trong hẻm, đi vòng vèo hoài mới tới. Biết anh gần hơn 1 năm mà giờ mới biết nhà, thấy anh đã thoáng hơn trước rồi, hiểu một điều là anh quý tụi mình hơn và cởi mở hơn trước. Cũng như những lần trước, khi gặp anh về là tụi mình ai cũng vui hết. Phải nói một điều là tụi mình đã thật sự hạnh phúc khi có một người anh dễ thương, đáng yêu như vậy (^_^)


